22/12/2014 11:43 GMT+7

​Giá... trên trời

BÚT BI
BÚT BI

TT - Chào bác Năm xe ôm! Cuối năm có gì vui không bác?

- Vui chưa thấy, chỉ thấy rầu. Dạo này ế quá, đi cả ngày không đủ tiền chợ.

- Sao vậy bác, giá xăng xuống tưởng bác mừng chứ?

- Mừng sao nổi. Xăng giảm giá lúc đầu tui cũng mừng, ai dè ra đường bà con nói xăng giảm giá thì phải giảm giá xe ôm. Không giảm họ không đi, kêu xe khác đi.

- À, cũng khó bác nhỉ!

- Mà đâu chỉ có tui. Taxi, xe đò, xích lô, xe ôm... đều phải giảm giá hết.

- Ừ hén, xem ra xăng giảm giá thì dân được lợi nhưng giới tài xế khóc ròng.

- Đừng nói hết giới tài xế, vì có tài xế đang mừng.

- Ai vậy bác Năm?

- Thì tài xế tàu bay. Giá vé có giảm đâu, tết này lại tăng cao bà con rầu dữ lắm. Giá vé tăng, giá xăng giảm, lời nhiều thêm, mừng là đúng rồi.

- Bộ Tài chính đã yêu cầu giảm giá trần vé máy bay rồi mà bác Năm!

- Bộ nói chuyện bộ, còn mấy hãng tàu bay có giảm đâu, họ nói giá trần không ảnh hưởng gì đến giá của họ vì giá họ rẻ hơn giá trần rồi.

- Vậy mà nghe các hãng tàu bay nói vé rục rịch giảm dữ lắm.

- Họ chỉ giảm mấy ngày không cao điểm và chiều ngược lại. Mà mấy ngày không cao điểm và chiều ngược lại thì có mấy ai đi. Như tui còn phải lo cày đến cận tết mới về quê chớ.

- Chắc mấy hãng tàu bay có cách tính sao đó bác Năm à.

- Tính gì, một bài tính mà xe ôm như tui cũng tính ra huống gì mấy ổng. Chắc mấy ổng nghĩ bay trên trời thì giá phải... trên trời.

 

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: giá cả xăng giảm