21/09/2014 09:31 GMT+7

​Thủ trưởng hạng hai

BÚT BI
BÚT BI

TT - Diễn đàn doanh nhân năm nay có nhiều lời than cán bộ lo giữ ghế nên không giúp gì được cho họ.

- Mong ông hiểu cho, muốn có ghế cán bộ phải trầy vi tróc vẩy. Có khi không biết ăn thịt chó nhưng cũng học nghề nấu thịt chó để hầu quan anh may ra có cửa thành cánh hẩu của quan anh rồi mới được ghế.

- Thành ra người ta phải giữ ghế bằng mọi giá, kể cả vào Nam ra Bắc, lên rừng xuống biển đến những nơi linh thiêng xin thánh thần giữ ghế và ban ghế cao hơn.

- Vậy mà có cái ghế người trong cuộc chê!

- Thời buổi này mà có người chê ghế à! Ghế gì? Ở đâu?

- Ghế phó phòng hành chính - quản trị một trường cao đẳng y tế ở miền Trung. Ông hiệu phó nói giáo viên ai cũng là bác sĩ, thạc sĩ nên chê ghế này.

- Vậy là ghế đó bỏ trống sao?

- Ghế nào cũng là vàng, là bạc hết, làm sao bỏ trống được. Trường bổ nhiệm một ông lái xe không bằng cấp làm phó phòng với lý do nêu trên và vì ông này lái xe cống hiến cho trường đã lâu.

- Nghe nặng mùi tình cảm! Hèn chi có dạo báo chí đưa tin ở tỉnh Thanh Hóa người ta bổ nhiệm sai quy định vài ông lái xe làm phó văn phòng huyện ủy, ủy ban.

- Tui thì nghĩ nặng mùi tình cảm là vì thủ trưởng hạng hai không thích đề bạt người giỏi hơn hoặc bằng mình nên cứ nhắm tới người dở hơn mình.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Bút bi