18/09/2014 00:14 GMT+7

Sự thật phũ phàng

BÚT BI
BÚT BI

TT - Bị cắt giảm lương nhưng ông vẫn còn nộp thuế thu nhập cá nhân đấy chứ?

- Nhờ trời thương nên vẫn còn. Nhưng cũng chỉ là chút đỉnh đóng góp cho Nhà nước thôi. Hồi đó công luận nói quá, bên tài chánh mới trình để Quốc hội nâng mức khởi điểm chịu thuế lên.

- Bên nói thế này, chỗ nói thế kia, cũng căng lắm mới nâng lên cho người ăn lương được nhờ.

- Phải thông cảm cho Nhà nước, bao nhiêu khoản chi, thu thì ít, lấy gì đắp vào. Chẳng lẽ cứ vay mãi, vay thì phải trả chứ.

- Đừng nói đến vay nợ!

- Sao thế!?

- Ông xem, mấy công trình đường sắt đô thị đội vốn ngàn ngàn tỉ, ngốn không biết bao nhiêu là tiền, lại chậm tiến độ nữa. Chỉ cần siết một vài dự án không bị đội vốn, tiền tiết kiệm được có khi bằng số tiền thuế thu nhập mà dân mình nộp ấy chứ.

- Giá mà siết được để tiền ấy khoan sức dân, tăng thêm mức khởi điểm chịu thuế cho anh em mình nhờ.

- Nói vậy thôi, đã có thu nhập thì phải nộp thuế để tạo công bằng xã hội.

- Thì mình vẫn nộp thuế, còn tiền tiết kiệm nhờ không đội vốn để Nhà nước xây các công trình khác cho dân nhờ. Mong lắm thay.

- Mong ước gì ông ơi. Đội vốn rồi, bây giờ tính chuyện trả nợ thôi.

- Đừng nói đội vốn nghe mệt lắm, hãy gọi là vốn đầu tư điều chỉnh, nghe nhẹ nhàng hơn.

- Điều chỉnh gì mà chục ngàn tỉ. Thôi, tôi nghe ông, chứ phải đối diện sự thật thì phũ phàng lắm. 

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên