18/10/2016 19:53 GMT+7

Triều cường Sài Gòn tối nay 18-10 đã áp sát quận 1

HỮU KHOA - HỮU THUẬN - ĐỨC PHÚ
HỮU KHOA - HỮU THUẬN - ĐỨC PHÚ

TTO - Tối 18-10, người dân TP.HCM tiếp tục “vật lộn” với đợt triều cường lớn nhất từ đầu năm đến nay. Nhiều tuyến đường nước ngập cả mét, người dân bì bõm dẫn xe chết máy về nhà.

Triều cường tiếp tục gây ngập nhiều khu vực trên địa bàn TP.

Tại đường Trần Xuân Soạn (Q.7), nước ngập sâu kéo dài gần 1km, có đoạn nước ngập sâu cả mét khiến hàng loạt xe cộ chết máy.

Tương tự, triều cường còn gây ngập khu vực dưới chân cầu Calmette (P.Nguyễn Thái Bình, Q.1) khiến xe cộ qua khu vực này hỗn loạn.

Nước từ cống thoát nước tràn lên ngay lối lên cầu, lực lượng chức năng đã rào chắn khu vực miệng cống khiến xe cộ lên cầu về hướng từ quận 1 về quận 4 thường xuyên bị ùn ứ.

Ngoài ra tại các hẻm trên đường Huỳnh Tấn Phát (Q.7) cũng bị ngập sâu, khiến công nhân ra về vất vả trong nước ngập.

Đường Trần Xuân Soạn (Q.7) ngập nước như dòng sông - Ảnh: HỮU KHOA
Đường Trần Xuân Soạn (Q.7) nước ngập như sông - Ảnh: HỮU KHOA
Xe lớn đi qua tạo song khiến nhiều xe bị té nước - Ảnh: HỮU KHOA
Xe lớn đi qua tạo sóng khiến nhiều xe bị té nước - Ảnh: HỮU KHOA
Xe cộ di chuyển khó khăn qua cầu Calmette vì nước ngập - Ảnh: HỮU KHOA
Xe cộ di chuyển khó khăn qua cầu Calmette vì nước ngập - Ảnh: HỮU KHOA
Lực lượng chức năng phân luồng giao thông khu vực cầu Calmette phía quận 1 - Ảnh: HỮU KHOA
Lực lượng chức năng phân luồng giao thông khu vực cầu Calmette phía Q.1 - Ảnh: HỮU KHOA
Những biển báo được đặt tại nơi lề đường bị ngập sâu trên đường Huỳnh Tấn Phát, Q.7 - Ảnh: HỮU THUẬN
Những biển báo được đặt tại nơi lề đường bị ngập sâu trên đường Huỳnh Tấn Phát, Q.7 - Ảnh: HỮU THUẬN
Căn nhà của bà Sáu tại P. Tân Phú, Q7 bị ngập nước nên bà phải lội nước để nấu cơm tối - Ảnh: HỮU THUẬN
Căn nhà của bà Sáu tại P. Tân Phú, Q7 bị ngập nước nên bà phải lội nước để nấu cơm tối - Ảnh: HỮU THUẬN

Tại các tuyến đường Nguyễn Bình, Lê Văn Lương… (H.Nhà Bè) từ khoảng 17g, dù đỉnh triều chưa cao nhưng đã ngập kéo dài. Đến khoảng 18g thì tất cả chìm trong biển nước.

Hầu hết các xe máy chạy qua đường Lê Văn Lương đoạn ở xã Nhơn Đức, Nhà Bè đều chết máy, người dân phải dắt xe lên vỉa hè ngồi đợi.

Do không thể dắt xe lội cả km đường ngập, người đi đường đã thuê xe ba gác chở cả người lẫn xe về nhà. Dịch vụ xe ba gác chở xe chết máy trên đường Lê Văn Lương trở nên nhộn nhịp. Dịch vụ chở xe qua khu vực ngập với giá 150.000 - 300.000 đồng.

Đến 19g cùng ngày, nhiều người đi đường vẫn mắc kẹt trên đường Lê Văn Lương.

 

Thuê xe ba gác chở xe chết máy về nhà - Ảnh: ĐỨC PHÚ
Thuê xe ba gác chở xe chết máy về nhà - Ảnh: ĐỨC PHÚ
Dịch vụ chở xe chết máy đang sốt khi mùa triều cường - Ảnh: ĐỨC PHÚ
Dịch vụ chở xe chết máy đang sốt khi mùa triều cường - Ảnh: ĐỨC PHÚ
Người dân trên đường Lê Văn Lương huyện Nhà Bè chắn nước tràn vào nhà  - Ảnh: ĐỨC PHÚ
Người dân trên đường Lê Văn Lương huyện Nhà Bè chắn nước tràn vào nhà - Ảnh: ĐỨC PHÚ
Một người dân ăn bánh mỳ chờ nước rút trên vỉa hè - Ảnh: ĐỨC PHÚ
Một người dân ăn bánh mì chờ nước rút trên vỉa hè - Ảnh: ĐỨC PHÚ
Nhà ông Lê Văn Ấm trên đường Lê Văn Lương, xã Nhơn Đức dùng hai lớp chắn nhưng nước vẫn chảy vào nhà - Ảnh: ĐỨC PHÚ
Nhà ông Lê Văn Ấm trên đường Lê Văn Lương, xã Nhơn Đức dùng hai lớp chắn nhưng nước vẫn chảy vào nhà - Ảnh: ĐỨC PHÚ

HỮU KHOA - HỮU THUẬN - ĐỨC PHÚ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên