06/05/2014 14:28 GMT+7

TP.HCM: tuyên dương 114 tấm gương thầm lặng mà cao cả

MAI HƯƠNG   
MAI HƯƠNG   

TTO - Ngày 6-5, lần đầu tiên TP.HCM tổ chức lễ tuyên dương “Những tấm gương thầm lặng mà cao cả” trong phong trào thi đua yêu nước của thành phố.

1SneDJ1t.jpgPhóng to
Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân trao bằng khen cho các cá nhân được tôn vinh "Những tấm gương thầm lặng mà cao cả" trong phong trào thi đua yêu nước của TP - Ảnh: Thuận Thắng

Có 22 tập thể, 92 cá nhân tiêu biểu được bình chọn từ cấp cơ sở đã vinh dự được vinh danh trong đợt tuyên dương lần này. Đây là chương trình do UBND TP.HCM và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM phối hợp tổ chức.

Các cá nhân được tuyên dương là những điển hình trong rừng hoa người tốt việc tốt của TP, đã âm thầm tự nguyện thực hiện những nghĩa cử đẹp, có sức thuyết phục, nêu gương.

Có thể kể đến tấm gương của Nguyễn Huỳnh Ngọc Thiện (phó bí thư chi đoàn ấp 2, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè) tổ chức gom ve chai để bán lấy tiền trao học bổng cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi. Ông Huỳnh Văn Liên, huyện Nhà Bè, hiến gần 350m2 đất trị giá 400 triệu đồng.

Anh thợ sửa xe đạp nghèo Lê Văn Thái ở quận Tân Bình tự tay sửa chữa lắp ráp xe đạp cũ tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ông Phạm Văn Tân, quận 11 - người được mệnh danh là “Chiến sĩ tình nguyện vì môi trường" khi hằng ngày không quản tuổi cao sức yếu, ông vẫn ra kênh vớt từng tấm xốp, bọc nilông, xác động vật... để làm sạch dòng kênh.

Ly9SyoeD.jpg
Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân (bìa phải) và Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Võ Văn Thưởng (bìa trái) trao hoa cho các cá nhân xuất sắc trong buổi lễ tôn vinh "Những tấm gương thầm lặng mà cao cả" - Ảnh: Thuận Thắng

Trong lĩnh vực khuyến học, khuyến tài, tập thể điều phối viên Quỹ học bổng Huỳnh Tấn Phát, Hội Kiến trúc sư TP vận động được gần 1 tỉ đồng trao cho 118 sinh viên nghèo, hiếu học. Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, quận 9, nuôi dạy, mở lớp học cho 150 em nhỏ lang thang, có nhiều em đã trưởng thành ổn định cuộc sống…

Với lĩnh vực đền ơn đáp nghĩa, nghĩa cử của cựu chiến binh Lê Trường Giang, quận Tân Bình, làm nhiều người cảm phục khi bản thân ông hết năm này qua năm khác đi khắp bản làng, thôn ấp để thu thập thông tin và báo tin về trường hợp hi sinh cho hơn 1.100 thân nhân liệt sĩ. Hay ông Trần Tài Ba, Hội Cựu thanh niên xung phong quận 1, đã tổ chức tìm kiếm được 27 hài cốt đồng đội...

vPKVscCn.jpg
Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân và bà Võ Thị Dung, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP.HCM, trao bằng khen và hoa cho các cá nhân được tôn vinh "Những tấm gương thầm lặng mà cao cả" - Ảnh: Thuận Thắng

Trân trọng đóng góp của các cá nhân, tập thể được tuyên dương, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân bày tỏ: “Trong cuộc sống còn rất nhiều bộn bề lo toan, những việc tốt, thầm lặng trong cuộc sống - dù rất bình dị nhưng đã có sức thuyết phục lớn lao và ý nghĩa nhân văn sâu rộng. Tôi thật sự cảm động trước những tấm lòng nhân ái ấy và xin tri ân đến tập thể, cá nhân với những công việc thầm lặng mà cao cả cho TP trong những năm qua”.

Ông Quân đề nghị các cấp, ngành, địa phương, nhất là Mặt trận Tổ quốc TP và các đoàn thể chính trị tiếp tục đổi mới nội dung phương thức tổ chức phong trào thi đua, thông qua phong trào thi đua để phát hiện bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến. Đặc biệt, phải chú trọng việc phát hiện những tập thể cá nhân có những thành tích thầm lặng tiêu biểu để đề xuất biểu dương, khen thưởng kịp thời.

MAI HƯƠNG   
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên