04/03/2008 09:49 GMT+7

Giả chết để lấy tiền bảo hiểm

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TT (Thanh Hóa) - Chiều 3-3, trung tá Phạm Văn Thịnh, phó trưởng Công an huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa), cho biết vừa phát hiện một vụ chết giả để lấy tiền bảo hiểm. Cụ thể, ngày 27-2 anh Lê Hồng Tiến (ở thôn Hoằng Lộc) đến trình báo với Công an xã Hoằng Phúc rằng vợ mình là chị Lê Thị Hoa bị chết do tai nạn giao thông ở phía ngoài ga Nghĩa Trang vào tối 27-2...

Thấy có nhiều khả nghi vì vào thời điểm trên tại khu vực này không có vụ tai nạn giao thông nào, nên công an quyết định bật nắp quan tài tại gia đình anh Tiến và phát hiện trong quan tài không phải thi thể chị Hoa mà là... 20kg đất trộn với tiết lợn được bọc trong một túi nilông.

Anh Tiến khai nhận: chị Hoa là công nhân ở Công ty Chang - Xin (tỉnh Đồng Nai). Vừa qua chị về quê nghỉ tết, sau đó không muốn trở lại công ty làm việc nữa. Do muốn lấy lại số tiền bảo hiểm đã đóng và một số khoản tiền đền bù từ công ty này nên chị Hoa cùng chồng dựng lên vụ chết giả.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên