18/10/2016 10:49 GMT+7

Những kiểu đậu xe, chạy xe "vô duyên" ở Sài Gòn

M.D
M.D

TTO - 9g10 sáng 18-10, lực lượng Cảnh sát trật tự quận Tân Bình đã ập vô những chiếc chiếc xe hơi đậu trước cổng Trường tiểu học Lê Văn Sỹ (Tân Bình, TP.HCM) lập biên bản về chuyện đậu xe bừa bãi.

Hai tài xế đậu xe trước cổng trường tiểu học Lê Văn Sỹ (Q.Tân Bình) bị Cảnh sát trật tự lập biên bản 9g10 sáng 18-10 - Ảnh: M.D

Đây không phải là chuyện hiếm hoi  ở cổng ngôi trường của học trò tiểu học này. Có nhiều hôm, ngay buổi vô học lẫn tan trường, hàng loạt xe hơi vẫn cứ đậy tỉnh bơ nơi đây.

Đó cũng không phải chuyện cá biệt nếu không muốn nói là phổ biến trên nhiều cổng trường lẫn đường phố hiện nay. Hình ảnh những chiếc xe hơi, xe tải, xe taxi... nói chung là đủ thứ xe 4 bánh, 6 bánh lẫn 20 bánh đang đậu lung tung bất kỳ chỗ nào, từ vỉa hè, lòng đường đến cổng trường học, cổng chợ..., đang thật sự gây ra rất nhiều phiền toái, bức xúc cho nhiều người.

Khi chứng kiến cảnh phạt xe hơi đậu bậy bạ trước cổng trường Lê Văn Sỹ, một bà đi qua nói trổng: "Phạt cho chừa, chạy xe vô duyên thấy ớn".

"Chạy xe vô duyên, không biết mắc cỡ" cũng là nhận định của những người dân trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (Q.1, TP.HCM) khi không biết bao nhiêu lần thấy hàng chục xe hơi vẫn cứ đậu tỉnh bơ trên đoạn đường cấm đậu xe này.

Chiếc xe bị phạt vốn "đóng đô" cổng trường này nhiều tháng qua (ảnh chụp 12-7, chiếc xe vừa bị phạt đậu ở góc phải) - Ảnh: M.D

Và để "chống bị phạt" lỗi đậu xe không đúng chỗ, nhiều xe đậu cả tiếng nhưng bật xinhan liên tục (để còn chống chế chỉ đậu tạm chút xíu), trong khi tài xế đang... nằm trong xe nghỉ hay bấm game chờ ai đó (!).

Còn đây là hai chiếc xe đậu chình ình hai bên ngã ba đường Trương Quốc Dung - Hoàng Văn Thụ. Đèn xe hơi (bên phải) bật liên tục để "chống bị phạt" - Ảnh: M.D
Chiếc xe hơi này bỏ dòng xe hơi của mình lấn sang chiều ngược lại, thấy phía trên có CSGT đã vội nhập dòng lại, gây rối loạn cả đoạn đường Lương Định Của (Q.2, TP.HCM) lúc 11g trưa 15-10 - Ảnh: M.D
Trong khi cả dòng xe đậu đúng vạch chờ đèn đỏ trong mưa ở ngã tư Cao Thắng - Nguyễn Đình Chiểu (Q.3, TP.HCM) lúc 21g15 tối 16-10 thì ba bạn trẻ ăn mặc rất môđen này từ phía sau vọt lên và đậu ngay trước dòng xe, chuyện trò, cười đùa không dứt - Ảnh: M.D

Rồi nhiều xe hơi chạy rất "vô duyên" khi tách dòng xe hơi chạy sang làn đường ngược lại, đến giao lộ hay gặp CSGT thì xanh mặt, tấp đại vô dòng xe cũ của mình và thế là... kẹt xe.

Chuyện vô duyên cũng không thiếu những gương mặt xe máy. Vượt đèn đỏ, chạy ngược chiều, tống hai tống ba...kỳ cục hay tỉnh bơ đậu quá vạch dừng đèn đỏ, dù phía sau mình là hàng chục, hàng trăm xe đậu ngay ngắn.

... 21g15 tối 16-10, cả dòng xe đậu đúng vạch chờ đèn đỏ trong mưa ở ngã tư Cao Thắng - Nguyễn Đình Chiểu (Q.3, TP.HCM), có ba bạn trẻ đi hai xe, ăn mặc rất môđen từ phía sau vọt lên và đậu ngay trước dòng xe, chuyện trò, cười đùa không dứt.

Đèn xanh bật lên, nhóm bạn này vẫn say sưa "tám" chuyện, cản dòng xe bên dưới đang phóng lên. "Đèn xanh kìa, mấy  đứa bay chạy xe vô duyên dữ thần vậy" - một chị phụ nữ bức xúc buột miệng la làng...

* Đó có lẽ chưa phải là hết những hành xử người Sài Gòn coi là "vô duyên" trên đường phố thời kẹt xe hôm nay. Theo bạn đọc, cách chạy xe thế nào là "vô duyên" nhất?

 

 

 

M.D
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên