11/10/2016 10:24 GMT+7

Một ngày của 
cậu học trò lớp 4 loắt choắt

HẢI QUỲNH
HẢI QUỲNH

TTO - Chu Văn Bảo Long, học sinh lớp 4 Trường tiểu học Kỳ Lợi, cơ sở Hải Phong (huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh), được bạn bè gọi là cậu bé loắt choắt.

Chiều chiều Long phụ gia đình gỡ lưới cá khi thuyền của cha về

Năm trước, trên đường đi học về dọc bờ biển, em lượm được một kíp nổ mà cứ ngỡ là đồ chơi. Với tính tinh nghịch, em gắn cục pin vào kíp, thế là bị nổ và mất đi bàn tay phải.

Sau nhiều tháng ngày miệt mài tập viết bằng tay trái, đến nay em Long đã theo kịp bạn học và vẫn đạt học sinh giỏi.

Đi học về, buổi chiều em phụ giúp gia đình đi gỡ lưới, có hôm theo cha đi đánh cá gần bờ. Dù bị mất một bàn tay nhưng các việc dọn dẹp, quét nhà, lau nhà... em đều làm thoăn thoắt.

Hai chị em Long trên đường đi học về
Buổi tối học bài ở nhà cùng chị gái
HẢI QUỲNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên