13/11/2013 07:20 GMT+7

Tiếc thương một đóa Hồng Sen

Nhà báo Lê Văn Nuôi
Nhà báo Lê Văn Nuôi

TT - Nước mắt tôi rơi, thương một đóa Sen Hồng
Đã hiến cả cuộc đời,
Khi đưa tin bão giông
Làng báo mất một Người Cầm Bút Đẹp
Nhưng hương Sen Hồng còn mãi giữa
thinh không!

(Viết đêm 10-11-2013 khi nghe tin phóng viên Nguyễn Thị Hồng Sen hi sinh trên đường tác nghiệp trong cơn bão tại Quảng Ngãi)

Bản tin bão cuối cùng của nữ phóng viên Hồng Sen

Nhà báo Lê Văn Nuôi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên