20/03/2014 09:05 GMT+7

Thủ thành David De Gea được chấm điểm cao nhất

HIẾU TRUNG
HIẾU TRUNG

TTO - Nhật báo nổi tiếng của Anh Telegraph đã chấm điểm rất cao cho thủ thành David De Gea và tiền đạo Robin van Persie trong trận Manchester United (M.U) hạ Olympiakos 3-0 trên sân Old Trafford để lọt vào tứ kết Champions League.

David De Gea: Là cầu thủ xuất sắc nhất của M.U mùa giải này và đêm qua (19-3)  một lần nữa chứng minh khả năng với pha cứu thua kép tuyệt vời trong hiệp một và chơi rất vững vàng cả trận. Không ai có thể trách De Gea vì những yếu kém của M.U trong mùa giải này. Điểm: 8/10

Rafael Da Silva: Hấp tấp và nhút nhát, cả trận Da Silva hầu như không dám dâng lên tấn công. Không ai nghi ngờ sức mạnh và quyết tâm của Da Silva nhưng anh ta cần phải trưởng thành. Và cần phải trưởng thành nhanh hơn. Điểm: 5/10

Phil Jones: Đã đến lúc Jones cần phải cố định một vị trí cụ thể. Đó phải là vị trí trung vệ. Nhưng anh ta còn phải học hỏi rất nhiều. Ví dụ thấy rõ là anh đã bị Joel Campbell dễ dàng qua mặt trong vòng cấm địa M.U. Khả năng chọn vị trí khá yếu kém, tuy nhiên có sự cải thiện rõ rệt về cuối trận đấu. Điểm: 5/10

Rio Ferdinand: Đây là một mùa giải không mấy sáng sủa của Ferdinand khi mới chỉ đá chính 5 trên 24 trận. Thể hiện sự chậm chạp nhưng vẫn đọc trận đấu khá tốt. Điểm: 6/10

Patrice Evra: Cứ làm được điều gì đó gây ấn tượng là Evra lại mắc sai lầm, thậm chí những sai lầm tồi tệ. Phong độ không ổn định là điều khó chấp nhận khi bạn là đội trưởng. Nhưng phải thấy là Evra không hề được nghỉ ngơi. Bị đối phương vượt mặt vài lần vì chậm chạp, nhưng tham gia tấn công tương đối hiệu quả. Điểm: 5/10

Antonio Valencia: Không ai có thể nghi ngờ lòng dũng cảm của Valencia khi anh tiếp tục chơi đầy quyết tâm sau cú va chạm mạnh vào đầu khiến một mắt bị sưng lên. Dù vậy, Valencia thiếu sự tự tin. Nhưng anh vẫn cung cấp sức mạnh cho lối chơi của M.U. Điểm: 6/10

Michael Carrick: Khi các cầu thủ M.U ào lên chơi tấn công với tốc độ cao, Carrick dường như bị bỏ lại phía sau. Anh lĩnh thẻ vàng sau một cú vào bóng thô bạo nhưng đã thực hiện một pha ngăn chặn quan trọng trong vòng cấm địa M.U. Khả năng chuyền bóng thua xa Ryan Giggs nhưng có sự cải thiện về cuối trận. Điểm: 5/10

Ryan Giggs: Liên tục chuyền bóng chính xác và thông minh cho các đồng đội ở phía trước và điều khiển trận đấu. Kiến tạo cả hai bàn thắng của M.U trong hiệp một. Không phải lúc nào Giggs cũng đưa ra quyết định chính xác nhưng đây mới chỉ là lần thứ ba anh đá chính sau 15 trận. Không thể tin nổi Giggs đã 40 tuổi và không được trọng dụng. Điểm: 8/10

Danny Welbeck: Cầu thủ quan trọng nhất của M.U, người đã tạo ra sự khác biệt. Tốc độ và sức mạnh của Welbeck đã khiến các cầu thủ phòng ngự Olympiakos hết sức vất vả để bám theo và phải thường xuyên phạm lỗi để ngăn chặn anh. Là người kéo giãn hàng phòng thủ đội khách. Điểm: 8/10

Wayne Rooney: Được triển khai ở vị trí số 10, lùi sâu ở hàng tiền vệ, Rooney đã chơi rất cần cù và di chuyển gần 6,5 km trong hiệp  một. Sức mạnh và sự dẻo dai của Rooney có ảnh hưởng lớn đến những pha tấn công của M.U. Điểm: 7/10

Robin van Persie: Người ghi bàn thắng. Đó là điều quan trọng nhất. Van Persie phối hợp với đồng đội không tốt nhưng đây là trận đấu mà anh chơi quyết tâm và cần cù nhất trong suốt cả mùa giải. Anh đã ghi được một cú hat-trick và đem về chiến thắng cho M.U. Cứ với mỗi một bàn thắng là Van Persie lại thêm phần tự tin. Đây có thể là bước ngoặt của anh trong mùa giải này. Điểm: 8/10

HIẾU TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên