10/05/2015 18:29 GMT+7

Thiếu nhi vẽ tranh thể hiện tình yêu biển đảo

KHOA NGUYỄN​
KHOA NGUYỄN​

TTO - Hàng trăm bức tranh đạt giải trong hội thi “Nét vẽ xanh” được các em học sinh thể hiện tình yêu biển đảo, mong ước "một lần được ra Trường Sa", tình người lính biển - ngư dân...

“Xuân về trên biển đảo” thể hiện tình yêu biển đảo, sẻ chia cái tết của người ở đất liền với chiến sĩ Hải Quân - Ảnh chụp lại: Khoa Nguyễn 

 

Lễ tổng kết và Trao giải Hội thi Nét vẽ xanh lần thứ 18 vừa được tổ chức ngày 10-5 tại KizCiti (Khu công viên Khánh Hội, TP.HCM), thu hút hơn 800 thiếu nhi và các bậc phụ huynh tham dự.

Hội thi do Sở Văn Hóa và Thể Thao TP.HCM, Sở Giáo dục và Đào trạo TP.HCM, Thư viện Khoa học Tổng Hợp TP.HCM, Bảo tàng Áo Dài, Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Thái Dương (KizCiti) đồng tổ chức.

Có gần 7.200 bức tranh được gửi về dự thi vòng chung khảo cấp thành phố (loại hình vẽ trên giấy A3 và vẽ trên mẫu giấy Áo dài).

Các chủ đề tranh trọng tâm trong năm 2015 như: “Biển đảo quê hương”, “40 năm Thành phố của em”, “Bác Hồ với thiếu nhi”, “Khát vọng hòa bình và tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới”, “Môi trường xanh, sạch đẹp”, “Ước mơ của em”,...

Ngày hội trao tặng 401 giải, trong đó có 26 giải nhất dành cho các nhân tập thể xuất sắc, 85 giải nhì, 125 giải ba, 165 giải khuyến khích. Nhiều em học sinh khuyết tật, khiếm thị tham gia vẽ và đoạt giải.

Đặc biệt, các bạn nhỏ khiếm thị được đặc cách để nặn đất sét trên giấy tạo thành tranh.

Hội thi là dịp để các bạn nhỏ nói lên tâm tư suy nghĩ của mình qua tranh, thể hiện điều mong ước, tình cảm đặc biệt với quê hương. Các bức tranh đạt giải được tập hợp, xuất bản thành tập tranh “Nét vẽ xanh 2015” và được trưng bày tại KizCiti. Sau đó luân phiên trưng bày tại Bảo tàng Chứng tích Chiến Tranh, Bảo tàng Áo dài, Thư viện Khoa học tổng hợp TP.HCM và các nơi khác.

Bức tranh “Bà em” của em Võ Thị Minh An - trường Hy vọng Quận 6 - giải tranh cho khối chuyên biệt. Bà em bị bệnh ung thư phải xạ trị, tóc rụng hết, nên em vẽ thêm cái nón đầy màu sắc, và nét mặt gượng dạo vì đau đớn - Ảnh: Khoa Nguyễn

Họa sĩ Nguyễn Toàn Thi - nguyên Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM - trưởng Ban giám khảo hội thi và người sáng lập, phát động phong trào, hội thi vẽ tranh suốt 18 năm nay - cho biết: "nhiều bức tranh có ý nghĩ táo bạo, thể hiện điều mong ước, hay cuộc sống đời thường xung quanh các em. Sau 18 năm, phong trào vẽ tranh của thanh thiếu nhi ngày càng lớn mạnh từ vài trăm thí sinh, nay đã có hàng nghìn thí sinh tham dự, đã lan tỏa ra khắp các tỉnh thành, vươn ra quốc tế. Có thể nói, vẽ tranh là một hình thức phát triển tư duy, tính sáng tạo, thẩm mỹ, tâm hồn trẻ con rất tốt”.

Hội thi cũng sẽ mở lớp mỹ thuật hè nâng cao dành cho các thí sinh đạt giải và các em thiếu nhi yêu thích hội họa. Các lớp sẽ được giảng dạy bởi nhóm họa sĩ Hội Mỹ thuật TP.HCM, Ban giám khảo hội thi Nét vẽ xanh hướng dẫn. Sắp tới sẽ tổ chức Hội thi vẽ tranh hè 2015 cho các em học sinh.

“Hướng về biển đảo quê hương” - thể hiện sự đồng lòng chung sức của người dân cùng chiến sỹ hải quân, tăng gia sản xuất, đánh bắt cá cùng ngư dân - Ảnh: Khoa Nguyễn
Các em học sinh cũng muốn được góp phần bảo vệ biển đảo cùng các chiến sỹ, hình ảnh các em nhỏ đứng cạnh chiến sỹ Hải Quân để bảo vệ chủ quyền biển đảo - Ảnh: Khoa Nguyễn 
“Những chú lính biển đang bảo vệ tổ quốc” - giải Nhì tranh tập thể - trường tiểu học Trung Nhất (Quận Phú Nhuận, TP.HCM) - Ảnh: Khoa Nguyễn
Họa sỹ Thi đang trao giấy khen và phần quà cho các em học sinh khuyết tật - Ảnh: Khoa Nguyễn

Họa sỹ Thi đang chia sẻ ý nghĩa bức tranh Vượt sóng đại dương bảo vệ chủ quyền - Ảnh: Khoa Nguyễn

Các chiến sỹ đang giải cứu các ngư dân bị lật thuyền, thể hiện tình cảm quân dân - Ảnh: Khoa Nguyễn

Những tác phẩm tranh vẽ xuất sắc sẽ được vẽ lại trên áo dài Việt Nam, thể hiện tình yêu quê hương đất nước - Ảnh: Khoa Nguyễn
Học sinh trường Tiểu học Giồng Ong Tố (Quận 2, TP.HCM) khoe bức tranh đạt giải nhất của tập thể nhóm - Ảnh: Khoa Nguyễn
Bức tranh Vượt lên chính mình - giải nhất tranh khiếm thị - của em học sinh khiếm thị hoàn toàn, được đặc cách nặn đất sét dán trên giấy - Ảnh: Khoa Nguyễn
Niềm mong ước 1 lần được tham đảo Trường Sa, hay Khát vọng hòa bình của các em khiếm thị hoàn toàn thể hiện qua bức tranh nặn bằng đất sét - Ảnh: Khoa Nguyễn

KHOA NGUYỄN​
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên