Theo thông tin ban đầu, chị Phương vừa mới tốt nghiệp Trường cao đẳng Du lịch Hà Nội. Trở về quê, chị Phương xin làm việc tại một cửa hàng áo dài trên đường Đội Cung, phường Đông Thọ. Chị Phương thuê phòng trọ tại một nhà dân trên đường Đội Cung, ở cùng một người bạn. Nhân lễ Giáng sinh năm 2011, người yêu chị Phương tên là Khoát (chưa rõ họ, quê xã Thiệu Công, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa) công tác trong miền Nam ra chơi.
Tối 25-12, chị Phương và anh Khoát xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ tại phòng trọ. Khi người dân đi qua khu nhà trọ thì phát hiện cả hai người đang nằm dưới nền nhà phòng trọ, máu lênh láng liền điện thoại báo công an.
Tại hiện trường, chị Phương đã tử vong do bị đâm trọng thương, mất nhiều máu. Còn anh Khoát sau khi đâm chết người yêu đã dùng dao cắt cổ tự tử nhưng chưa thành, được người dân đưa đi cấp cứu, hiện đang nằm tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực (TP Thanh Hóa).
Ngay tối 25-12, cơ quan CSĐT Công an TP Thanh Hóa đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ án mạng nêu trên.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận