05/02/2024 10:05 GMT+7

Tết hỏi câu dễ cưng được mà!

Nhiều bạn trẻ làm xa về nhà, đi họp mặt dịp Tết hay bị chịu đựng câu hỏi lương bao nhiêu, có người yêu chưa, khi nào cưới rồi sao ế hoài vậy. Dù có là quan tâm cũng khiến nhiều người đứng hình!

Dành mấy ngày Tết để nghỉ ngơi, du xuân thay vì hỏi nhau những câu mệt người mà cũng mệt mình - Ảnh: T.T.D.

Dành mấy ngày Tết để nghỉ ngơi, du xuân thay vì hỏi nhau những câu mệt người mà cũng mệt mình - Ảnh: T.T.D.

Tôi cũng hay bị hỏi mấy câu kiểu vậy từ hồi sinh viên cho đến nay đã đi làm nhiều năm. Hồi còn đi học, thắc mắc học ngành này ra làm việc ở đâu, khuyến mãi thêm câu "Mấy ngành xã hội khó kiếm việc lắm nghe". Vừa ra trường chật vật thử việc, Tết đến lại nghe "Lương đủ sống không, chừng nào có người yêu, khi nào về ra mắt?".

Sắp lên "hàng băm", ngán nhất mỗi khi người quen nhắc: "Cô thấy mày có tuổi rồi đó, lo mà cưới chồng, lấy muộn khó đẻ con, cứ như hũ mắm thế kia". Rồi họp mặt bạn bè là y như rằng sẽ nghe "Bạn bè cưới hết rồi, còn có mấy đứa mày là chưa thôi đó. Đợi mai mốt tao chống gậy đi đám cưới hay gì".

Cả năm mới gặp, có nhiều điều để nói sao cứ phải hỏi những câu khiến người nghe buồn nhiều hơn vui nhỉ? Cuộc sống áp lực hơn, nhiều mối quan hệ, tôi cũng biết đó là sự quan tâm dù đôi lúc khiến mình sượng trân. Nên nếu mình thấy khó chịu và để tâm, vô tình lại thành cái túi nặng nề trong lòng, sao phải để lòng mình lấn cấn điều không đáng ấy.

Nên thay vì bực bội, tôi chuyển sang phản ứng bình thường, pha vài miếng hài đáp lại. Ai kêu lấy chồng đi không thành bà cô, tôi tung hứng kiểu "Cũng sắp rồi đó, mọi người bỏ ống heo đi là vừa". Thế là ai cũng cười, rồi xoay qua những câu dễ cưng hơn như chia sẻ cách làm món này món kia ăn Tết, chăm sóc sức khỏe, dự định năm mới...

Tôi thấy trên mạng có nhiều tư vấn hài hước, cả chế ảnh đối phó với những câu hỏi vô duyên dịp Tết liên quan chuyện tình yêu, hôn nhân, lương bổng này nọ. Cũng là chế cho vui chứ cũng không ai ăn thua đủ gì! Năm mới nếu người ta không đổi mới câu hỏi sao bản thân mình không thử đổi mới câu trả lời, cả cách nghĩ về động cơ của người hỏi, hơi đâu bí xị làm gì!

Tết ở nhà hay đi chơi?Tết ở nhà hay đi chơi?

Những ngày giáp Tết, gặp người thân quen, ai cũng hỏi một câu quen thuộc: 'Tết này có đi đâu chơi không?'.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên