01/02/2007 04:05 GMT+7

Phương Trinh giỏi chịu đau

MI TY 
MI TY 

TTC - Trong phim “Mùi ngò gai”, bé Phương Trinh thủ vai Vi lúc nhỏ. Trong những tập đầu của phim, có cảnh rất cảm động. Đó là cảnh Vi đi mua rượu cho cha nuôi, về tới nhà, bị vấp ngã chảy máu, chai rượu văng xuống đất, đổ rượu ra ngoài.

Phương Trinh giỏi chịu đau

bNHKMlCd.jpgPhóng to
TTC - Trong phim “Mùi ngò gai”, bé Phương Trinh thủ vai Vi lúc nhỏ. Trong những tập đầu của phim, có cảnh rất cảm động. Đó là cảnh Vi đi mua rượu cho cha nuôi, về tới nhà, bị vấp ngã chảy máu, chai rượu văng xuống đất, đổ rượu ra ngoài.

Xem phim, bé Phương Trinh diễn rất tự nhiên, từ điệu bộ tung tăng xách chai rượu cho đến lúc tiu nghỉu, buồn thiu vì bị cha nuôi nhiếc mắng. Nắp chai rượu được cài hờ cho dễ rớt ra. Nhưng thực tế, cảnh này phải quay đi quay lại 3 - 4 lần, vì Phương Trinh té nhiều lần rồi mà chai rượu vẫn không... chịu bật nắp, thì làm sao rượu đổ ra ngoài được!

Báo hại, thay vì chỉ té đau có 1 lần, cô bé phải đau đến 3, 4 lần. Thế nhưng, trong đoàn phim, ai cũng khen Phương Trinh rất chịu khó và chịu đau rất giỏi!

MI TY

Tuổi Trẻ Cười số 325 (ra ngày 01-02-2007) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

MI TY 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên