Tag: Phạm Thị Ngọt

Vụ 5 triệu yen: Chồng bà Ngọt dùng giấy tờ giả

TT - Theo luật sư Hải Hà, viêc chồng bà Ngọt dùng giấy tờ giả và bà này chỉ nghe chồng mô tả hình dáng cái loa để nhờ công an tìm giúp số tiền hoàn toàn không có cơ sở để bà này đòi lại 5 triệu yen.

​Nên giải quyết cho chị Hồng hưởng trọn số tiền

TT -  Ngày 1-5, vụ 5 triệu yen chứa trong thùng loa tiếp tục nhận được nhiều ý kiến quan tâm của bạn đọc. Sau đây là hai ý kiến đề xuất xử lý vụ việc này.

Vụ loa chứa 5 triệu yen không thuộc quyền công an xử lý?

TT - Việc xác định ai là người có thẩm quyền xử lý đối với 5 triệu yen này lại được quy định ở nghị định số 96/2009 về việc xử lý tài sản bị chôn giấu, bị chìm đắm.

​Tòa có giải quyết vụ loa chứa 5 triệu yen?

TT - Việc xuất hiện ở "phút 89" của bà Phạm Thị Ngọt, người cho rằng ông Afolayan Caleb (chồng bà) là chủ nhân bộ loa chứa 5 triệu yen đặt ra một loạt tình huống pháp luật.

​Lẽ ra phải bác yêu cầu của bà Ngọt?

TT - Đó là ý kiến luật sư Hà Hải (Đoàn luật sư TP.HCM) khi phân tích tình trạng hôn nhân giữa bà Phạm Thị Ngọt với ông Caleb Afolayan - người được bà Ngọt khẳng định là chủ nhân 5 triệu yen Nhật để trong thùng loa.

Sẽ tịch thu 5 triệu yen nếu chuyển về VN trái phép

TTO - Vì sao đợi đến những ngày cuối thì bà Ngọt mới gửi đơn nhận là chủ nhân của 5 triệu yen trong chiếc loa? Làm sao xác định ngoại tệ trong loa đưa về Việt Nam có khai báo?

Người nhận là chủ nhân chiếc loa chứa 5 triệu yen nói gì?

TT - Bà Phạm Thị Ngọt (ngụ H.Hóc Môn, TP.HCM) nói chiếc loa là của chồng bà, bà không biết trong đó có tiền nên đã cho người anh họ dùng và người anh đã bán ve chai cho chị Hồng.