30/07/2023 12:50 GMT+7

Oshoala - nữ hoàng bóng đá châu Phi

Tiền đạo 28 tuổi Asisat Oshoala đã ghi bàn thắng quan trọng giúp tuyển nữ Nigeria đánh bại chủ nhà Úc 3-2 và rộng cửa đi tiếp ở World Cup nữ 2023. Tuy nhiên, Oshoala đã gây sốc với màn cởi áo ăn mừng bàn thắng trước ống kính truyền hình.

Nỗi phấn khích của Oshoala sau khi ghi bàn vào lưới chủ nhà Úc - Ảnh: Getty Images

Nỗi phấn khích của Oshoala sau khi ghi bàn vào lưới chủ nhà Úc - Ảnh: Getty Images

Trong trận Nigeria gặp chủ nhà Úc ở loạt trận thứ 2 bảng B, tiền đạo Oshoala đã được tung vào sân ở phút 64. Đúng 8 phút sau, Oshoala đã tận dụng sự sơ hở của hàng thủ Úc để ghi bàn thắng giúp Nigeria nâng tỉ số lên 3-1, trước khi họ giành chiến thắng chung cuộc 3-2.

Cha tôi không vui

Sau khi ghi bàn, Oshoala đã có hành động gây sốc khi cởi áo ăn mừng trước ống kính truyền hình. Đối với cầu thủ nữ, hành động cởi áo ăn mừng thường gây nên nhiều tranh cãi. Đối với Oshoala, điều này càng tạo nên phản ứng dữ dội hơn khi cô là một phụ nữ Hồi giáo.

Rất nhiều CĐV Hồi giáo đã kịch liệt lên án Oshoala. Họ gọi Oshoala là "sự ô nhục" và đồng loạt lên tiếng kêu gọi tẩy chay cô. Oshoala tiết lộ rằng chính cha của cô không vui khi chứng kiến điều đó.

Oshoala viết trên trang Instagram rằng: "Cha không hài lòng với cách ăn mừng bàn thắng của tôi. Nhưng tôi nghĩ rằng điều này chẳng có gì to tát vì cuộc sống là tập hợp của những khoảnh khắc".

Bỏ lại đằng sau những tranh cãi, Oshoala đang trải qua một mùa World Cup nữ 2023 khá ấn tượng. Và cô được kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng để giúp tuyển nữ Nigeria tiến xa tại giải. Nhưng để có được thành công như hôm nay, Oshoala đã trải qua những ngày tháng khởi đầu rất khó khăn.

Bà ngoại - bệ phóng của Oshoala

Oshoala sinh ra trong một gia đình Hồi giáo ở ngoại ô Lagos, Nigeria. Từ nhỏ cô đã được xác định rõ ràng về vị trí của một cô gái Hồi giáo là ở nhà hoặc cửa hàng. Cô bị cha mẹ cấm chơi bóng đá vì họ cho rằng đó là môn thể thao không dành cho phụ nữ.

Nhưng với niềm đam mê mãnh liệt, Oshoala thường nán lại trường sau giờ tan học để chơi bóng.

Những dịp khác, cô sẽ lẻn ra ngoài với cái giá phải trả là bị cha mẹ trừng phạt. Người duy nhất ủng hộ cô là bà ngoại - người luôn dạy cô phải khôn ngoan và bình tĩnh để trở thành một người tốt và tử tế, biết tôn trọng và có kỷ luật.

Oshoala kể lại với báo chí: "Khi tôi lớn lên, cha mẹ không ủng hộ tôi. Người duy nhất ủng hộ tôi là bà ngoại. Khi tôi ra ngoài chơi bóng đá, mẹ và cha luôn muốn đánh tôi hoặc trừng phạt bằng cách không cho tôi ăn cơm. Những lúc ấy bà ngoại thường lén cho tôi ăn".

Nhờ niềm tin và sự ủng hộ của bà ngoại, Oshoala đã thành công trong việc nuôi dưỡng ước mơ và bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2009.

Sau khi tỏa sáng ở Nigeria, Oshoala bắt đầu xuất ngoại thi đấu cho các CLB nổi tiếng ở châu Âu như Liverpool, Arsenal và Barcelona (từ năm 2019 đến nay).

Cùng Barcelona, Oshoala đã giành được rất nhiều danh hiệu. Cô năm lần được bình chọn là "cầu thủ nữ xuất sắc nhất châu Phi". Oshoala cũng ba lần giúp tuyển nữ Nigeria đăng quang chức vô địch châu Phi vào các năm 2014, 2016, 2018.

Giúp đỡ các nữ sinh

Hiện Oshoala đã thành lập Học viện bóng đá Asisat Oshoala (AOA) ở Nigeria, với mục đích cung cấp khả năng tiếp cận bóng đá và kỹ năng sống cho các nữ sinh bị thiệt thòi ở Lagos.

Oshoala nói: "Tôi nghĩ rằng thật khó để các cô gái ở châu Phi chơi bóng đá và các môn thể thao khác. Nhiều người trong số họ có những vấn đề giống như tôi khi tôi còn nhỏ. Đó là cha mẹ không muốn họ thi đấu.

Trước khó khăn này, tôi nói với họ đừng bao giờ bỏ cuộc. Hãy tiếp tục chiến đấu và tin tưởng vào bản thân mình. Nếu có đủ tin tưởng, một ngày nào đó ước mơ của họ sẽ thành hiện thực".

Chủ nhà Úc thua sốc Nigeria, bảng B World Cup nữ 2023 khó lườngChủ nhà Úc thua sốc Nigeria, bảng B World Cup nữ 2023 khó lường

Tối 27-7, chủ nhà Úc đã bất ngờ để thua tuyển nữ Nigeria 2-3 ở lượt trận thứ 2 bảng B World Cup nữ 2023.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên