09/03/2009 17:26 GMT+7

Nỗi niềm quán cơm 2000 đồng

HOÀNG ĐỨC HÙNG
HOÀNG ĐỨC HÙNG

TTO - Câu chuyện về lòng tốt của Mệ Hiếu (chủ quán cơm 2.000 đồng trên đường Đoàn Hữu Trưng TP.Huế) và những người con trong gia đình Mệ đã giúp không ít người có cuộc sống đỡ chật vật hơn trong thời “bão giá” lan xa. Nhưng rồi chính sự lan xa ấy lại mang đến cho mệ những “nỗi niềm” không biết tỏ cùng ai...

Quán cơm 2.000 đồng ở Huế

RHhT0E4K.jpgPhóng to

Quán cơm mệ Hiếu - Ảnh: Đ.H

Tôi là một sinh viên, từ ngày có quán cơm của mệ Hiếu đã phần nào giảm đi được “gánh cơm” hàng tháng khi mà tiền điện, tiền nước, tiền phòng, giá cả sinh hoạt tăng cao. Người dân TP.Huế xôn xao về sự thật quán cơm hai ngàn, nhờ nhiều phương tiện, truyền miệng đồn thối nó đã lan đi rất nhanh ra các khu vực thành phố và xa hơn. Chính vì thế quán cơm của mệ Hiếu ngày một đông khách.

Có người đến ăn vì tò mò, vì muốn biết lời đồn đại có thật không, chất lượng như thế nào, có những người thì tìm nơi giúp họ “nhẹ” gánh nặng “cơm áo, gạo tiền. “Cơm ngon và đảm bảo vệ sinh, giá ngoài phải đến 8–10.000 đồng/suất – anh Nguyễn Văn Khoa ở Đại Nội kể – Mình nghe biết qua bạn bè nên qua ăn thứ, quả là đúnh thật. Khay chia phần cơm rất gọn gàng, từng phần, từng phần một”. Không ít người ví đây là nơi “thiên đường” vì chỉ khi đến đây họ mới được ăn uống một bữa no...

Câu chuyện về sự tò mò ấy trong những ngày đầu đã làm chủ quán rất vui, vì được nhiều người quan tâm. Nhưng khi quán đã hoạt động một thời gian dài, vẫn thấy một số người quá sức “tò mò” và vô tư đến ăn tất cả các ngày quán mở cửa. Có người đi xe tay ga, có người đeo vàng...

Mệ Hiếu buồn rầu “Mệ mở quán để giúp những người nghèo, sinh viên nghèo và những người lao động có thu nhật thấp (bán báo, đạp xích lô …) nhưng lại có rất nhiều người không phải như thế cũng vào quán ăn, mệ biết mần răng được! Trăn trở lớn nhất của mệ là chưa giúp đỡ được hết tất cả những người khó khăn”. Mệ Hiếu cho biết thêm hiện nay những người không phải thuộc diện cần giúp đỡ đang đến quán ngày một đông làm mệ rất buồn lòng.

Ông Thức một người bà con làm việc tại quán cơm nói “Để người ta tự ý thức thôi chú, nếu họ cần mình cũng sẵn sàng thôi. Chỉ buồn vì còn nhiều người không có điều kiện, gặp khó khăn hơn mà mình lại không giúp được”...

Mệ Hiếu nói mệ chỉ là người "mượn gió đưa duyên". Mong cho ngọn gió sẽ đưa tấm tình của mệ thấm vào từng lòng người ghé đến quán cơm...

HOÀNG ĐỨC HÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên