22/02/2013 09:45 GMT+7

Nối bàn tay của người bị bạn nhậu chém đứt lìa

ĐÔNG TRIỀU
ĐÔNG TRIỀU

TT - Người dân lấy bàn tay bị đứt ướp nước đá, đồng thời đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Chiều 21-2, bác sĩ Trần Thị Chính, phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cà Mau, cho biết vừa chuyển bệnh nhân Nguyễn Nhật Minh (31 tuổi, trú xã An Phú, huyện Châu Thành, Kiên Giang) - người bị chém đứt lìa bàn tay - lên Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ điều trị.

“Minh được chuyển viện sau khi làm phẫu thuật nối bàn tay bị đứt lìa. Chúng tôi phải chuyển nhờ tuyến trên can thiệp, nhưng khả năng phục hồi không cao do người nhà không biết cách bảo quản bàn tay bị đứt” - bác sĩ Chính nói.

Chiều 20-2, sau 20 ngày theo ghe biển trở về, Minh nhậu tại nhà bạn ở khóm 6 (thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau). Trong cuộc nhậu, nhóm bạn của Minh có lời qua tiếng lại với một số người lạ, sau đó xảy ra xô xát.

Hậu quả, Minh bị nhóm người lạ chém đứt lìa bàn tay phải. Người dân lấy bàn tay bị đứt ướp nước đá, đồng thời đưa Minh đi cấp cứu.

ĐÔNG TRIỀU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên