03/09/2017 21:42 GMT+7

Những tấm lòng nhân ái trong siêu bão Harvey

D.KIM THOA
D.KIM THOA

TTO - Siêu bão Harvey đi vào lịch sử Mỹ là một trong những thiên tai gây tổn thất nặng nề nhất. Nhưng cùng với đó, người Mỹ cũng sẽ không quên những con người quên mình sẻ chia trong hoạn nạn.

Những tấm lòng nhân ái trong siêu bão Harvey - Ảnh 1.

Những người hàng xóm nắm tay nhau cứu một người đàn ông mắc kẹt trong chiếc xe hơi bị nhấn chìm trong nước lũ - Ảnh: ABC13 Houston

Với sự hỗ trợ của hai tài xế xe tải khác, anh Nick Sheridan đã lái chiếc xe tải đầu kéo cồng kềnh của mình đi suốt gần 200 dặm (320km) trên các tuyến phố để cứu những người bị mắc kẹt trong dòng nước lũ. Ba người họ đã cứu được hơn 1.000 người.

"Đó là chuyện tôi hi vọng mình không bao giờ phải trải qua lần nữa vì thật kinh khủng khi phải chứng kiến" - anh Sheridan chia sẻ như vậy trong chương trình Good Morning America của Đài ABC (Mỹ).

"Chúng tôi phối hợp với nhau. Chúng tôi lái xe qua các con phố theo nhóm để nếu một trong các xe bị mắc kẹt thì còn kéo nhau đi tiếp vì không thể trông thấy đâu là các rãnh nước nữa".

Anh Sheridan nói anh cảm thấy mình cần phải hành động như vậy vì từng là một quân nhân. Tuy nhiên không giống như lúc còn tại ngũ, anh thường tuân thủ những mệnh lệnh điều động của cấp trên tới những nơi cần mình, trong cảnh huống vừa rồi anh đã chủ động sử dụng phương tiện như một nhân viên cứu hộ tự do.

Nhà kinh doanh bất động sản, chị Stephanie Fry, đã dành luôn căn hộ của mình làm nơi cư trú tạm cho những gia đình phải sơ tán tránh bão. 

Chị nói mà không ngăn được nước mắt: "Mọi người thất thểu trên đường với balô, túi quần áo và những đứa trẻ trên lưng. Ngay lúc này mọi người thật sự khổ sở". Chị mời họ vào trú tạm trong nhà mình và sẵn sàng hỗ trợ họ những nhu yếu phẩm cần thiết nhất.

Cũng với tấm lòng hào hiệp như chị Stephanie Fry, ông Jim McIngvale, chủ cửa hàng bán đồ nội thất Gallery Furniture, đã mở cửa các cửa hàng ở thành phố Houston làm chỗ trú tạm cho người dân tránh bão.

Ông chia sẻ: "Chúng tôi có những chiếc xe tải thùng dài 24 bộ (7,3m), có thể lội qua mức nước sâu 5-6 bộ (1,5 -1,8m). Thế là chúng tôi mang xe ra đón khoảng 200 người. 

Họ đang bị kẹt lại trên các cây cầu, trong các cửa hàng tiện lợi, đang phải lội trong nước có cả rắn và cá sấu, chúng tôi đưa tất cả họ về đây".

Ông McIngvale bảo ông không hề lo lắng về hàng hóa trong cửa hàng và sẽ vẫn có kế hoạch bán hàng sau cơn bão. 

Ông nói: "Mọi người rất tử tế. Họ giữ gìn cẩn trọng đồ đạc. Đồ nội thất được làm ra để ngồi, ngủ hay trải ra mà. Đó chỉ là đồ vật thôi. Chuyện đó đâu có làm hư hao gì chứ".

Kể từ hôm 27-8, Gallery Furniture ước tính có 400 người đã trú tạm trong hai cửa hàng của họ. Đây cũng là nơi tạm nghỉ của lực lượng vệ binh quốc gia được điều động tới địa phương cứu giúp người dân.

Ông McIngvale chia sẻ điều ông tâm niệm suốt quãng thời gian xảy ra thiên tai là "mặc xác chuyện lợi nhuận, chúng ta hãy cùng giúp đỡ mọi người. Đây là chuyện nên làm. Đó cũng là cách tôi được nuôi dưỡng, giáo dục".

Con gái ông McIngvale, cô Laura McIngvale Brown, chia sẻ niềm tự hào về những việc cha mình đã giúp đỡ người khác trong cơn hoạn nạn trên tài khoản Facebook: "Cha, con không ngạc nhiên khi cha mở các cửa hàng cho những người cùng là cư dân Houston, cha sẽ dành cả hơi thở cuối cùng cho người khác, nhưng sự quên mình của cha vẫn khiến con kinh ngạc".

Người ta ước tính cơn bão Harvey có thể gây thiệt hại kinh tế từ 30-100 tỉ USD và bang Texas nói chung cũng như thành phố Houston nói riêng sẽ còn phải mất nhiều năm để hoàn tất công cuộc tái thiết. 

Dẫu đã có nhiều tài sản giá trị bị cuốn đi theo bão, nhưng có một điều sẽ luôn ở lại, đó là tình người, là sự sẻ chia ấm áp giữa người với người trong hoạn nạn.

Có rất nhiều hành động chia sẻ ấm áp trong những ngày siêu bão Harvey hoành hành ở thành phố Houston.

Đó là cảnh một nhóm những người hàng xóm đã nắm tay lại thành một chuỗi nối liền cứu một người đàn ông bị mắc kẹt trong chiếc xe hơi chìm trong nước lũ.

Đó là anh Mark Holmes, một phụ tá bác sĩ thuộc Sở Cứu hỏa thành phố Houston, đã làm việc liên tục trong gần 50 giờ để hỗ trợ người dân trong bão.

Đó là bác sĩ Stephen Kimmel đã băng xuồng qua nước lũ để kịp thời làm phẫu thuật cứu sống em trai 16 tuổi Jacob Terrazas ở Webster, bang Texas trong ngày 26-8.

Hay giản dị và dễ thương không kém là hình ảnh một người dân ở dòng Cypress Creek đã làm món gà rán giúp các quân nhân và tình nguyện viên ấm bụng hơn trong lúc chật vật sơ tán người dân trong vùng thoát khỏi dòng nước dữ...

D.KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên