02/05/2018 16:56 GMT+7

Người mua cau tốt bụng

TRẦN VĂN TÁM  (Củ Chi, TP.HCM)
TRẦN VĂN TÁM (Củ Chi, TP.HCM)

TTO - Giữa trưa trời nắng chang chang, tôi đi xe máy trên đường An Nhơn Tây thuộc xã An Nhơn Tây, H.Củ Chi, TP.HCM. Đến đoạn đường vắng, tôi phát hiện bánh xe trước xẹp lép.

  photo-1

Mấy quày cau của anh bạn đường tốt bụng - Ảnh: TRẦN VĂN TÁM

Tôi ngừng xe lại và lo nghĩ đến chuyện dắt xe đi tìm chỗ vá thì có anh thanh niên chạy chiếc xe máy cũ kỹ cùng chiều dừng lại hỏi: "Bộ xe anh bị hết xăng hả?". Tôi đáp: "Chắc bánh xe cán phải đinh nên ruột xe bị lủng rồi". 

Nghe thế, anh ấy bảo: "Tôi cho anh mượn ống bơm tay, anh bơm cho căng ruột xe rồi chạy nhanh đến tiệm vá, chứ trời nắng thế này mà đẩy xe đến tiệm thì vất vả và mệt lắm". 

Nói là làm, anh chống ngang chiếc xe của mình, nhanh tay mở cọng dây đang ràng cột mấy quày cau phía sau yên xe, để mấy quày cau xuống mặt đường rồi lấy cái ống bơm tay được cột chặt vào baga xe.

Đưa ống bơm xe cho tôi, anh kể anh đi mua cau hằng ngày, chạy xe khắp hang cùng ngõ hẻm nên phải thủ ống bơm này phòng khi xe bị lủng ruột ở nơi vắng vẻ. 

Tôi đón lấy ống bơm xe từ người bạn đường tốt bụng và ngồi xuống lui cui vặn nắp vòi xe thì anh lại bảo: "Anh để tôi bơm giùm cho, chứ anh mặc cái áo trắng như thế này bơm không khéo, không quen sẽ làm nhớt ở van đầu cần bơm văng ra dính đầy áo, nhớt giặt không ra đâu". 

Trong lúc tôi còn chần chừ vì ngại thì anh giành lấy ống bơm để bơm bánh xe cho tôi, rồi hối thúc tôi chạy nhanh để kịp đến chỗ vá xe trước khi xe bị xì bánh.

Tôi vội nói lời cảm ơn anh rồi nhanh chóng lên xe nổ máy chạy đến chỗ vá xe như anh hướng dẫn. Tôi đã trách mình sao không hỏi tên anh. Nhưng không sao, tôi biết anh là người tốt quanh ta, anh đã giúp tôi mát lòng mát dạ giữa buổi trưa mùa hè nắng gắt...

TRẦN VĂN TÁM (Củ Chi, TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên