25/01/2024 16:00 GMT+7

Ngâm mình dưới cống thải dưới trời rét 9 độ C

HÀ QUÂN
và 1 tác giả khác

Giữa tiết trời rét 9 độ C, trong từng hố ga, cống nước, những công nhân thông cống của thủ đô vẫn ngâm mình dưới dòng nước đen ngòm, ngập ngụa bùn đất, mảnh sành, vỏ thủy tinh, bao cát bỏ…

Những công nhân của Xí nghiệp Thi công cơ giới xây lắp, Công ty Thoát nước Hà Nội đang tiến hành nạo vét, thông hút nước thải tại khu vực Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội dưới thời tiết chừng 9 độ C - Ảnh: NAM TRẦN

Những công nhân của Xí nghiệp Thi công cơ giới xây lắp, Công ty Thoát nước Hà Nội đang tiến hành nạo vét, thông hút nước thải tại khu vực Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội dưới thời tiết chừng 9 độ C - Ảnh: NAM TRẦN

Dưới cống thải nồng nặc mùi hôi thối

Nhiều ngày nay, rét đậm rét hại bao trùm cả miền Bắc, gió lạnh từng cơn như cắt da khiến ai cũng phải xuýt xoa vì trời rét. Nhưng dưới lòng cống tối om, ám mùi hôi thối, tanh ngòm của nước thải, nhiều công nhân của Xí nghiệp Thi công cơ giới xây lắp, Công ty Thoát nước Hà Nội, vẫn oằn mình làm những công việc như mọi ngày.

Xúc động hình ảnh công nhân ngâm mình dưới cống trong giá rét 9 độ C

Dưới lòng cống nhập nhoạng ánh đèn, khí thải xộc lên từng cơn xen lẫn tiếng gầm gào của máy móc, Nguyễn Minh Hiếu, 20 tuổi, công nhân Công ty Thoát nước Hà Nội, tay vẫn đang giữ chặt ống hút nước thải trong dòng nước đen ngòm.

Dáng người chừng 1m6, mảnh khảnh nhưng Hiếu tỏ vẻ là người rất thuần thục, anh ghìm ống nước xuống để tránh va đập, nước thải bắn tung tóe. Như người thợ lành nghề, nghe thấy tiếng ùng ục, Hiếu kéo đầu ống lên mặt nước để đồng nghiệp cắt từng túi vật liệu đầy cát, vật liệu thừa mắc kẹt. Ngay lập tức, anh Cao Đình Phúc, 34 tuổi, nhanh nhẹn dùng kéo cắt chiếc túi cản trở kia.

"Mình mong bà con xả rác đúng nơi quy định, không xả thẳng xuống cống vì cống tắc, những công nhân như tôi rất vất vả để đưa rác thải lên bờ", Hiếu vừa nói vừa ghìm mạnh ống nước.

Ngâm mình dưới cống thải dưới trời rét 9 độ C- Ảnh 2.
Ngâm mình dưới cống thải dưới trời rét 9 độ C- Ảnh 3.
Ngâm mình dưới cống thải dưới trời rét 9 độ C- Ảnh 4.

Sáng 25-1, nhóm công nhân của Xí nghiệp Thi công cơ giới xây lắp, Công ty Thoát nước Hà Nội có mặt từ sớm để chuẩn bị thực hiện công việc khai thông khu vực Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội - Ảnh: NAM TRẦN

Làm được chừng 30 phút, Hiếu ra hiệu cho đồng nghiệp phía trên hỗ trợ leo thang lên miệng cống vì mệt. Dưới giá rét, Hiếu đổ cả xô nước vào mặt cho tỉnh. Kỳ cọ từng ngón tay lấm lem bùn thải, đen như hắc ín, Hiếu hắt hơi thật mạnh rồi hít một hơi khí lạnh cho sạch. Đôi bàn tay và cả khuôn mặt ửng đỏ, từng mảng da co lại vì ngâm mình dưới nước cống rét buốt. Nhưng Hiếu kể rét này không đáng sợ bằng hôm đi hút nước ở chợ Lĩnh Nam.

"Hôm đó, trời mưa to, khi vừa mở nắp cống, rác thải đã nổi lềnh phềnh, nào là bao tải, nào là vỏ xốp, nào là thực phẩm bỏ đi, khi chui xuống, nước ngập tới tận cổ. Lúc ấy, các bác bảo thôi cứ lên đi nhưng mình nghĩ cố gắng một tí, làm cho xong việc vì nếu tắc thì cả khu ấy ngập", Hiếu thổ lộ.

Đôi mắt anh Cao Đình Phúc ửng đỏ, cay vì khí thải xộc lên khi bắt đầu xuống cống - Ảnh: NAM TRẦN

Đôi mắt anh Cao Đình Phúc ửng đỏ, cay vì khí thải xộc lên khi bắt đầu xuống cống - Ảnh: NAM TRẦN

Lạnh này chứ lạnh nữa vẫn làm

Ngồi bệt một góc đường sau ca làm, anh Cao Đình Phúc bày tỏ lạnh này chứ lạnh nữa anh vẫn phải đi làm vì đường nước thông thoáng, phố phường sạch sẽ. Dáng người đậm, đôi bàn tay chắc nịch, gương mặt lam lũ sau nhiều năm làm công nhân, thợ hồ, anh Phúc như già hơn trước tuổi.

"Mới đi làm mới ngại, có những hố ga, mình nhìn thấy đã thấy muốn trớ. Có hố bám dày bởi mỡ thải từ các quán ăn tới 60-70cm. Mùi mỡ bốc lên rất kinh khủng, nhưng mình nghĩ đó là trách nhiệm phải làm để đường cống thông thoáng. Anh em cũng động viên, hỗ trợ hoàn thành nhiệm vụ", anh Phúc nói.

Dù làm lâu năm, anh Phúc vẫn không khỏi ngán ngẩm khi phải chui xuống cống gần quán ăn, nhà hàng, khu dân cư vì những nơi này xả thải rất nhiều dầu mỡ, rác thải…

Mảnh sành sắc nhọn được anh Phúc đưa lên cho phóng viên xem trong quá trình khai thông, nạo hút cống thải - Ảnh: NAM TRẦN

Mảnh sành sắc nhọn được anh Phúc đưa lên cho phóng viên xem trong quá trình khai thông, nạo hút cống thải - Ảnh: NAM TRẦN

Ngâm mình dưới cống thải dưới trời rét 9 độ C- Ảnh 7.
Ngâm mình dưới cống thải dưới trời rét 9 độ C- Ảnh 8.
Ngâm mình dưới cống thải dưới trời rét 9 độ C- Ảnh 9.
Ngâm mình dưới cống thải dưới trời rét 9 độ C- Ảnh 10.
Ngâm mình dưới cống thải dưới trời rét 9 độ C- Ảnh 11.
Ngâm mình dưới cống thải dưới trời rét 9 độ C- Ảnh 12.

Dưới cái rét lạnh, nhóm công nhân của anh Phúc, anh Hiếu vẫn miệt mài thực hiện công việc của mình - Ảnh: NAM TRẦN

Còn với công việc, các anh công nhân thoát nước mong người dân có ý thức thu gom rác thải như túi ni lông, mảnh sành, thủy tinh vỡ, vật liệu xây dựng bỏ đi, xác động vật vào nơi quy định để ống cống không tắc.

"Mình chỉ mong người dân có ý thức thu gom rác thải như túi ni lông, mảnh sành, thủy tinh vỡ, vật liệu xây dựng. Nếu có gì bà con cũng xả thải xuống cống thì khi rác thải tắc ứ, đường cống tắc nghẽn, người dân chịu thiệt đầu tiên", anh Phúc nói.

Ngâm mình dưới cống thải dưới trời rét 9 độ C- Ảnh 13.
Ngâm mình dưới cống thải dưới trời rét 9 độ C- Ảnh 14.

Với những người công nhân môi trường như anh Phúc, anh Hiếu luôn mong ý thức phân loại rác thải của người dân được nâng cao hơn, để công việc của các anh bớt vất vả hơn - Ảnh: NAM TRẦN

Ngâm mình dưới cống thải dưới trời rét 9 độ C- Ảnh 15.
Ngâm mình dưới cống thải dưới trời rét 9 độ C- Ảnh 16.
Ngâm mình dưới cống thải dưới trời rét 9 độ C- Ảnh 17.
Ngâm mình dưới cống thải dưới trời rét 9 độ C- Ảnh 18.

Làn da ửng đỏ, đôi bàn tay cước buốt sau hàng giờ ngâm mình dưới nước thải lạnh giá - Ảnh: NAM TRẦN

Theo ông Nguyễn Cảnh Dương - phó giám đốc kiêm chủ tịch Công đoàn Xí nghiệp thi công cơ giới xây lắp, Công ty Thoát nước Hà Nội tặng những món quà nho nhỏ dodongjj viên cho các công nhân

Ông Nguyễn Cảnh Dương - phó giám đốc kiêm chủ tịch công đoàn Xí nghiệp Thi công cơ giới xây lắp, Công ty Thoát nước Hà Nội - tặng những món quà động viên các công nhân

Theo ông Nguyễn Cảnh Dương - phó giám đốc kiêm chủ tịch công đoàn Xí nghiệp Thi công cơ giới xây lắp, Công ty Thoát nước Hà Nội, những ngày này, Hà Nội có nhiệt độ thấp dưới 10 độ C.

Công nhân thoát nước rất vất vả, ảnh hưởng đến sức khỏe anh em, việc chui cống dưới điều kiện lạnh, cộng thêm cống tối tăm, nhiều tạp chất, khí độc nhưng ban lãnh đạo động viên anh em công nhân cố gắng. Ông Dương bày tỏ giáp Tết, người dân di chuyển nhiều hơn, xí nghiệp đã đề xuất lãnh đạo công ty thay đổi giờ làm một số địa điểm sang ban đêm để đảm bảo thoát nước, tránh ảnh hưởng đến bà con.

"Để đảm bảo sức khỏe cho anh em công nhân, chúng tôi duy trì các chế độ, tiêu chuẩn và bổ sung thêm phần quà chống rét, mua thêm quần áo bảo hộ, găng tay, khẩu trang…", ông Dương nêu.

Thời tiết hôm nay 25-1: Nam Bộ nắng oi ả, rét mướt vẫn bao trùm Bắc BộThời tiết hôm nay 25-1: Nam Bộ nắng oi ả, rét mướt vẫn bao trùm Bắc Bộ

Hôm nay rét mướt vẫn bao trùm cả khu vực Bắc Bộ, thời tiết có mưa, nhiệt độ thấp. Trái ngược Nam Bộ lại nắng nóng oi ả, không ‘hưởng’ được chút mát nào từ không khí lạnh.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên