16/02/2013 13:05 GMT+7

Một năm nữa...

 NGUYỄN VĂN THẢO(Lớp 12B3, THPT Ngô Gia Tự, Tuy Hòa, Phú Yên)
 NGUYỄN VĂN THẢO(Lớp 12B3, THPT Ngô Gia Tự, Tuy Hòa, Phú Yên)

AT - Nhớ ngày còn nhí nha nhí nhảnh bước vào trường trung học phổ thông. Nhớ lại năm lớp 10, nhìn mặt nào mặt nấy non choẹt. Bày ra trò làm phim nữa chứ.

Đóng dăm ba bộ phim kiếm hiệp như phim Hồng Kông, đến nỗi cô chủ nhiệm dạy sử tí nữa là đầu hàng lớp mình. Ấy vậy mà kỳ thi quan trọng đang ngấp nghé trước mặt. Năm cuối cấp, thời gian không còn dài để chúng mình ngồi nhìn lại những kỷ niệm về ba năm học chung với nhau. Như một cuốn phim dài được ghi lại, biết bao tiếng cười, nước mắt tủi hờn vô tư ấy vẫn còn đọng lại trong lòng mỗi người. Những ký ức cứ quay về, cứ ngỡ như mới ngày hôm qua...

Để lại cho tôi nhiều kỷ niệm nhất là “Hội đồng con nít”. Hội đồng của bọn quỷ nhỏ chúng tôi. Bày ra những trò đáng yêu - lạ - độc cho lớp. Lớn cả rồi mà tính cách, cử chỉ như một đứa con nít. Nhớ lắm!...

Có một khoảng trời một dòng sông rộng đang chờ tôi và các bạn của tôi. Có những hôm trống tiết, cả hội đồng ngồi tưởng tượng ra mình năm, bảy năm sau sẽ như thế nào. Anh nào làm bác sĩ, kỹ sư, phóng viên. Chị nào làm cô giáo, kế toán đây? Ôi một thời học trò để nhớ để thương...

Mỗi đứa một ước mơ, một cách suy nghĩ khác nhau. Rồi chúng mình cũng sẽ lớn. Không biết tính khí con nít kia có lớn không nữa. Nhưng tình bạn chúng mình vẫn như thế các bạn nhé...

Tôi chợt nghĩ: Một lúc nào đấy xa hội đồng, xa luôn cả một thời áo trắng, những vết mực loang lổ trên áo, những trang lưu bút còn thơm mùi mực tím... thì sẽ như thế nào? Thước phim quay chậm ba năm học của bạn và tôi có còn nhớ những lúc vui, lúc giận nhau không? Không biết trang nhật ký kia có còn bóng dáng bạn tôi? Tôi sợ...

Mưa phùn thấm vào áo trắng làm lạnh run người, nó đang níu kéo chân người đi nhanh. Nó kéo theo một miền ký ức, đánh thức những mầm xanh mơn mởn. Một năm mới lại về...

Chùa đầu năm đông thật! Tiếng chuông, mùi khói nhang bay nghi ngút cả một góc. Nghe mẹ nói đầu năm đi xin lộc, thành tâm cầu nguyện thì sẽ may mắn. Tôi cầu nguyện như mọi lần, nhưng lần này tôi nghĩ đến các bạn. Tôi cầu chúc cho bạn bè tôi một năm mới bình an và chúc cho các bạn và tôi sẽ vượt qua kỳ thi sắp tới.

Cố gắng nhé cả “hội đồng”!

UdfL26rn.jpgPhóng to

Áo Trắng số 3 ra ngày 01/02/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

 NGUYỄN VĂN THẢO(Lớp 12B3, THPT Ngô Gia Tự, Tuy Hòa, Phú Yên)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên