20/08/2023 05:55 GMT+7

Martinez phản lưới nhà, Man United thua Tottenham 0-2

Rạng sáng 20-8, chủ nhà Tottenham đã đánh bại Man United 2-0 ở vòng 2 Giải ngoại hạng Anh (Premier League).

Đội trưởng Son Heung Min và các đồng đội đánh bại Man United 2-0 - Ảnh: REUTERS

Đội trưởng Son Heung Min và các đồng đội đánh bại Man United 2-0 - Ảnh: REUTERS

Man United chơi tốt đến cuối hiệp 1

Man United khởi đầu trận đấu với chủ nhà Tottenham không đến nỗi tệ. Thậm chí, đoàn quân của HLV Erik Ten Hag lấn lướt về thế trận và số cơ hội nguy hiểm. So với trận ra quân thắng Wolves 1-0, Man United đã trình diện bộ mặt tươi mới trước Tottenham.

Hàng tiền vệ của "quỷ đỏ" với Mason Mount và Casemiro đá thấp, ngay sau bộ ba Alejandro Garnacho, Bruno Fernandes và Antony chơi tốt và kiểm soát được trận đấu. Lúc này, một vấn đề khác của Man United bộc lộ, đó là sự chính xác ở những tình huống quyết định.

Cầu thủ Man United tỏ ra quá vội vã và thiếu tỉnh táo khi tiếp cận khung thành của Tottenham. Điều đó khiến "quỷ đỏ" để các cơ hội ngon ăn trôi qua một cách cực kỳ đáng tiếc. Phải đến cuối hiệp 1, Tottenham mới có những lời đáp trả đầu tiên về phía khung thành thủ môn Andrea Onana.

Và đó đều là những lời đáp trả nặng ký của Tottenham. Chỉ có may mắn mới giúp thủ môn Onana không vào lưới nhặt bóng. Trong đó, có tình huống xà ngang và cột dọc liên tục cứu thua cho Man United ở phút 40. 

Man United (phải) gây thất vọng trước Tottenham - Ảnh: REUTERS

Man United (phải) gây thất vọng trước Tottenham - Ảnh: REUTERS

Man United bế tắc trong hiệp 2

Nhưng may mắn không thể mãi đứng về phía Man United. Phút 48, Dejan Kulusevski (Tottenham) có pha đột phá bên cánh phải xuống đáy biên rồi căng ngang vào trong. Bóng chạm người hậu vệ Man United bật ra và Pape Matar Sarr có mặt kịp thời dứt điểm cự ly gần, đánh bại Onana, ghi bàn mở tỉ số.

Sau bàn thua, Man United dâng đội hình lên cao tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, tất cả những gì "quỷ đỏ" làm được chỉ dừng lại ở mức cơ hội. Nhưng cũng do dâng cao đội hình, Man United liên tục hứng chịu những đợt phản công nguy hiểm của Tottenham. 

Bruno (trái, Man United) không thể làm chủ tuyến giữa trước Yves Bissouma quá hay - Ảnh: REUTERS

Bruno (trái, Man United) không thể làm chủ tuyến giữa trước Yves Bissouma quá hay - Ảnh: REUTERS

Tấn công bế tắc, HLV Erik Ten Hag cùng lúc tung Jadon Sancho, Christian Eriksen, Diogo Dalot vào sân. Tuy nhiên, những sự thay đổi này không giúp thế trận của Man United khởi sắc hơn là bao. Ngược lại, "quỷ đỏ" còn phải nhận thêm bàn thua thứ 2. 

Phút 83, từ đường chuyền của Ivan Perisic, Ben Davies sút trượt bóng. Trung vệ Lisandro Martinez lao về phá bóng giải vây nhưng bóng chạm chân anh đổi hướng đi vào lưới trong sự bất lực của Onana.

Thua bàn thứ 2, tinh thần của Man United đi xuống rõ rệt. Ngược lại, các cầu thủ Tottenham lại chơi thong dong. Tỉ số 2-0 được giữ đến hết trận và đoàn quân của HLV người Úc Ange Postecoglou đã có chiến thắng đầu tiên ở Premier League mùa này. 

Lịch trực tiếp bóng đá châu Âu 19-8: Tottenham - Man United, Man City - NewcastleLịch trực tiếp bóng đá châu Âu 19-8: Tottenham - Man United, Man City - Newcastle

Tottenham - Man United, Man City - Newcastle sẽ là tâm điểm loạt trận bóng đá châu Âu đêm 19-8 và rạng sáng 20-8.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên