06/12/2015 08:07 GMT+7

​Lớp kỹ năng viết phây-búc...

BÚT BI
BÚT BI

TT - Đời sống ngày càng khó khăn, anh em mình phải tính chuyện làm ăn để kiếm thêm chút đỉnh lo cho vợ con thôi...

- Ai chẳng muốn làm ăn để kiếm thêm, nhưng biết làm gì bây giờ?

- Cứ chịu khó tư duy rồi sẽ có đường ra thôi...

- Ừm, ông nói nghe dễ ăn quá! Ông không thấy biết bao doanh nghiệp đang rên như bọng vì tết nhất đến nơi mà không biết làm gì để có tiền chăm lo cho người lao động, chăm cho gia đình kia kìa...

- Tại mọi người cứ nghĩ theo lối mòn thì thấy khó, chứ chịu khó quan sát xem xã hội đang nóng chuyện gì thì mình tính toán là ra ngay. Nói thật, ngay bây giờ đây tui đã biết mình sẽ làm gì và chắc thắng ra sao rồi.

Bí mật nhé, ông có chịu hợp tác với tui để mở lớp dạy kỹ năng “Làm thế nào chém gió trên phây-búc mà không bị phạt?”?

- Trời, tài nghệ chém gió của anh em mình có hơn ai đâu mà đòi đi dạy...

- Thì mình chém gió không hơn ai, nhưng mình có kỹ năng chém kín đáo, chém không bắt bẻ được. Ví dụ nhé, nếu tui là cô giáo ở Long An, thấy một đồng nghiệp rớt cầu sẽ viết thế này: Hoan hô chính quyền đã làm ra những cây cầu tuyệt vời.

Nhờ những cây cầu này mà thầy cô giáo chúng tôi có được kỹ năng bơi lội trên kênh rạch, kỹ năng tránh chết đuối vì té cầu... Bảo đảm viết thế này làm sao phạt được, vì mình khen kia mà!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên