01/10/2023 07:40 GMT+7

Huyền thoại hip hop Epik High 'hối hận vì giờ mới đến Việt Nam'

Trên sân khấu HAY Fest, nhóm nhạc huyền thoại hip hop Hàn Quốc Epik High cảm thấy ‘hối hận vô cùng vì giờ mới đến Việt Nam’ và khẳng định Việt Nam sẽ là điểm đến của tour diễn sắp tới.

Epik High khiến cả khán đài HAY Fest mùa 2 nhún nhảy theo vũ điệu của họ - Ảnh: BTC

Epik High khiến cả khán đài HAY Fest mùa 2 nhún nhảy theo vũ điệu của họ - Ảnh: BTC

Sự kiện chính của HAY Fest diễn ra từ lúc 13h45 tới tối muộn ngày 30-9, sang cả ngày mới tại công viên Yên Sở (Hà Nội).

Ngoài hai tên tuổi đình đám Ronan Keating và Epik High, dàn sao "đổ bộ" ngày cuối tuần còn có Suboi, JustaTee, MCK, Trung Quân, Hoàng Dũng, Vinh Khuất, Chillies, Microwave, Mademoiselle, Thịnh Suy, Vũ Thanh Vân, Bùi Trường Linh, Minh, Minh Đinh, Osad, MACHIOT, Kay C, Gigi Hương Giang và ban nhạc Màu Nước.

Epik High nói Việt Nam là "ngôi nhà phương xa", Ronan Keating phong độ tuổi 46

Đây là lần đầu tiên "huyền thoại hip hop" của Hàn Quốc Epik High sang Việt Nam biểu diễn. Trên sân khấu, các thành viên của Epik High đội nón lá và liên tục giao lưu cùng khán giả Việt Nam.

Epik High chia sẻ, nhóm "hạnh phúc vì có mặt tại Việt Nam và hối hận vô cùng vì giờ mới đến Việt Nam", "Việt Nam sẽ là điểm đến của tour diễn sắp tới của nhóm".

"Sang năm, 100% chúng tôi sẽ trở lại Việt Nam. Chúng tôi yêu các bạn", nhóm nhạc này nói.

Trong ba thành viên, Tablo đến sân bay Nội Bài muộn hơn. Anh tâm sự: "Thật khó khăn, tôi đã mất 30 tiếng đồng hồ ở sân bay nhưng cuối cùng tôi cũng đã sang Việt Nam. Ở đây và các bạn. Kể từ hôm nay, Việt Nam sẽ là ngôi nhà phương xa của chúng tôi".

Tham gia HAY Fest năm nay, Epik High trình bày 9 ca khúc nổi tiếng gồm No thanxxx, Rain song, Love love love, Home is far away, Fan, One, New beautiful, Born hater, Don't hate me.

Thủ lĩnh Boyzone xuất hiện trong trang phục lịch lãm, biểu diễn loạt "hit" kinh điển gắn liền với thế hệ 8X, 9X - Ảnh: BTC

Thủ lĩnh Boyzone xuất hiện trong trang phục lịch lãm, biểu diễn loạt "hit" kinh điển gắn liền với thế hệ 8X, 9X - Ảnh: BTC

Lần này sang Việt Nam, thủ lĩnh Ronan Keating của nhóm nhạc Boyzone trở lại với loạt "hit" kinh điển gắn liền với thế hệ 8X, 9X với những bản phối mới: Love each day, If tomorrow never comes, Baby can I hold you, Words, Love me for a reason, When the going gets tough, Picture of you, Life is a rollercoaster, No matter what, Everyday I love you và không thể thiếu When you say nothing at all.

Khi thành viên của Boyzone cất lời, hàng loạt người yêu nhạc cất giọng theo. Những kỷ niệm một thời thanh xuân trở lại qua giọng hát trữ tình, xao xuyến của Ronan Keating. Nhiều cặp đôi dưới khán đài hôn nhau khi bản tình ca When you say nothing at all vang lên.

Phút thăng hoa của ban nhạc Microwave - Ảnh: BTC

Phút thăng hoa của ban nhạc Microwave - Ảnh: BTC

Dàn sao Việt nổi tiếng nhưng thể hiện khá nhạt

HAY Fest thu hút dàn sao Việt nổi tiếng của cả hai giới maintream lẫn underground như Suboi, JustaTee, MCK, Trung Quân, Hoàng Dũng, Vinh Khuất, Chillies, Microwave, Mademoiselle, Thịnh Suy, Vũ Thanh Vân, Bùi Trường Linh, Minh, Minh Đinh, Osad, MACHIOT, Kay C, Gigi Hương Giang và ban nhạc Màu Nước…

Số lượng nghệ sĩ Việt tham gia HAY Fest năm nay gấp 1,5 lần so với năm ngoái. Trong đó có những cái tên cũ từng tham gia mùa 1 như Hoàng Dũng, Chilies, Gigi Hương Giang, ban nhạc Màu Nước…

Tuy nhiên, ngoài Vũ Thanh Vân và Vinh Khuất, màn thể hiện của những nghệ sĩ Việt còn lại vẫn thiếu điểm nhấn.

Vũ Thanh Vân hát Missing you, Personal, Lắng nghe, Khó để yêu, Em không, Xin đừng - Ảnh: BTC

Vũ Thanh Vân hát Missing you, Personal, Lắng nghe, Khó để yêu, Em không, Xin đừng - Ảnh: BTC

Hoàng Dũng mang lại hit cũ Nàng thơ, Bữa tiệc của những giác quan từ HAY Fest 2022 lên sân khấu năm nay.

Trong khi đó, ngoài cover Tình đậm sâu và giới thiệu ca khúc Yêu em trong album mới, "thánh mưa" Trung Quân Idol mang luôn cả "liên khúc" mưa quen thuộc đến Hà Nội: Sau cơn mưa, Thả vào mưa, Gọi mưa, Dấu mưa

Hoàng Dũng trở lại với nhiều ca khúc làm nên thương hiệu của mình - Ảnh: BTC

Hoàng Dũng trở lại với nhiều ca khúc làm nên thương hiệu của mình - Ảnh: BTC

Trung Quân là một ca sĩ có giọng, tuy nhiên các ca khúc lẫn bản phối vẫn chưa tôn lên được chất giọng của ca sĩ này.

MCK gây thất vọng, lộ chất giọng yếu khi hát live với loạt ca khúc: Ai mới là kẻ xấu xa, Cuốn cho anh một điếu nữa đi, Show me love, Tối nay ta đi đâu nhờ, Chỉ một đêm nữa thôi, Ghét xong lại thích… Hạn chế này càng lộ rõ khi phần trình diễn sau đó chính là "bom tấn" đến từ Hàn Quốc Epik High.

Ronan Keating: Âm nhạc là cuộc đời, hơi thở của tôiRonan Keating: Âm nhạc là cuộc đời, hơi thở của tôi

Đến Hà Nội để biểu diễn trong sự kiện âm nhạc HAY Fest (ngày 29, 30-9), Ronan Keating - giọng ca chính của nhóm nhạc nổi tiếng nhất thập niên 1990 Boyzone - chia sẻ với Tuổi Trẻ góc nhìn về âm nhạc và ngành giải trí.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên