06/05/2023 11:02 GMT+7

Huy chương ‘đổ mồ hôi, sôi nước mắt’ của Lê Thị Tuyết, Hoàng Nguyên Thanh

Sáng 6-5, vượt qua bản thân và cái nắng cháy da, hai VĐV Lê Thị Tuyết, Hoàng Nguyên Thanh đã mang về 1 huy chương bạc, 1 huy chương đồng cho marathon Việt Nam.

Huy chương ‘đổ mồ hôi, sôi nước mắt’ của Lê Thị Tuyết, Hoàng Nguyên Thanh - Ảnh 1.

Lê Thị Tuyết trên đường chạy marathon sáng 6-5 - Ảnh: NAM TRẦN

Marathon là nội dung đầu tiên trong số các nội dung của môn điền kinh SEA Games 32 bước vào thi đấu sáng 6-5 tại khu vực đền Angkor Wat, thành phố Siem Reap.

Trước đó tại SEA Games 31, marathon Việt Nam từng giành được 1 huy chương vàng do công của vận động viên Hoàng Nguyên Thanh (nam), 1 huy chương đồng do công của vận động viên Hoàng Thị Ngọc Hoa (nữ).

Huy chương ‘đổ mồ hôi, sôi nước mắt’ của Lê Thị Tuyết, Hoàng Nguyên Thanh - Ảnh 2.

Hoàng Nguyên Thanh không thể bảo vệ huy chương vàng marathon SEA Games 32 - Ảnh: NAM TRẦN

Sáng 6-5, Việt Nam có 4 vận động viên tranh tài nội dung marathon là: Hoàng Nguyên Thanh, Trịnh Quốc Lượng (nam), Lê Thị Tuyết, Nguyễn Thị Ninh (nữ).

Cái nắng cháy da thiêu đốt các vận động viên ngay từ 6h sáng khi rời vạch xuất phát. Mặc dù đã nỗ lực hết sức nhưng Hoàng Nguyên Thanh không thể bảo vệ huy chương vàng. Anh về thứ ba với thành tích 2 giờ 35 phút 49 giây.

Vận động viên vô địch là Agus Prayogo (Indonesia) với thời gian 2 giờ 32 phút 59 giây. Vận động viên Arlan Arbois (Philippines) giành huy chương bạc với thời gian 2 giờ 33 phút 27 giây. 

Huy chương ‘đổ mồ hôi, sôi nước mắt’ của Lê Thị Tuyết, Hoàng Nguyên Thanh - Ảnh 3.

Lê Thị Tuyết đổ nước lên người để hạ nhiệt, chống lại cái nóng thiêu đốt ở Siem Reap - Ảnh: NAM TRẦN

Nhiệt độ trong ngày lên tới 38-39 độ C, việc ban tổ chức cho xuất phát muộn lúc 6h sáng là khó khăn rất lớn cho các vận động viên dự thi. Trên đường chạy, các vận động viên bị vắt kiệt sức, mất nước nhiều và thành tích chuyên môn không thể cao.

Video: VĐV Marathon Việt Nam kiệt sức đến ngất xỉu sau khi về đích

Ở nội dung nữ, vận động viên Lê Thị Tuyết đã xuất sắc giành huy chương bạc trong lần đầu dự SEA Games. Cô gái quê Phú Yên về sau vận động viên Odekta Naibaho (Indonesia) - nhà vô địch marathon nữ.

Thành tích của Lê Thị Tuyết là 2 giờ 49 phút 21 giây.

Huy chương ‘đổ mồ hôi, sôi nước mắt’ của Lê Thị Tuyết, Hoàng Nguyên Thanh - Ảnh 5.

Cô gái bé nhỏ Phú Yên lần đầu tham dự SEA Games và giành HCB quý giá - Ảnh: NAM TRẦN

Ngay sau khi cán đích, nhà vô địch marathon nữ người Indonesia đã cần trợ giúp y tế, cô nôn thốc nôn tháo và phải đi bằng xe lăn, chứ không thể tự đi lại được.

Trả lời Tuổi Trẻ Online sau khi cán đích, Hoàng Nguyên Thanh nói: "Thời tiết quá nắng nóng là trở ngại cho các vận động viên dự thi, không riêng gì tôi. Dù vậy, với tư cách nhà vô địch SEA Games 31, tôi đã có những áp lực lớn và điều đó khiến tôi lo lắng. Tôi đã cố gắng hết sức, dù vậy hôm nay tôi thi dưới khả năng".

Huy chương ‘đổ mồ hôi, sôi nước mắt’ của Lê Thị Tuyết, Hoàng Nguyên Thanh - Ảnh 6.

Dù không thể bảo vệ HCV nhưng Hoàng Nguyên Thanh đã nỗ lực hết sức - Ảnh: NAM TRẦN

Với Lê Thị Tuyết, lần đầu tham dự SEA Games không khỏi làm cô bỡ ngỡ. Cô gái cao 1,45m, nặng 37kg chạy băng băng trên đường, nhiều thời điểm vượt lên dẫn đầu. Dù vậy do đang đến ngày "đèn đỏ", gặp tình trạng đau bụng kéo dài trên đường đua nên Tuyết đã không thể bung hết sức.

Đoạn nước rút, cô bị vận động viên Indonesia vượt qua nên chỉ về thứ hai.

Huy chương ‘đổ mồ hôi, sôi nước mắt’ của Lê Thị Tuyết, Hoàng Nguyên Thanh - Ảnh 7.

Trịnh Quốc Lượng về thứ 6/8 vận động viên dự thi marathon - Ảnh: NAM TRẦN

Marathon được kỳ vọng có thể mang về ít nhất 1 huy chương vàng cho điền kinh Việt Nam. Dù vậy, tấm huy chương của Hoàng Nguyên Thanh và Lê Thị Tuyết là vô cùng quý giá. 

Các vận động viên đã nỗ lực thi đấu hết mình trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, ở nội dung khắc nghiệt nhất của điền kinh để giành vinh quang cho Tổ quốc.

Huy chương ‘đổ mồ hôi, sôi nước mắt’ của Lê Thị Tuyết, Hoàng Nguyên Thanh - Ảnh 8.

Hoàng Nguyên Thanh cho biết anh sẽ tập luyện nỗ lực hơn nữa để tiếp tục đặt mục tiêu giành lại huy chương vàng SEA Games - Ảnh: NAM TRẦN

Ông Đoàn Ngọc Hải thưởng cho Lê Thị Tuyết 50 triệu đồng

Có mặt tại Siem Reap để cổ vũ các vận động viên, ông Đoàn Ngọc Hải tuyên bố thưởng cho vận động viên Lê Thị Tuyết 50 triệu đồng, vận động viên Hoàng Nguyên Thanh 30 triệu đồng.

Ông Hải cho biết đây là phần thưởng cho sự nỗ lực, vắt kiệt sức của vận động viên trong thi đấu. Dù không giành huy chương vàng nhưng thành tích của Hoàng Nguyên Thanh, Lê Thị Tuyết là điều tuyệt vời với marathon Việt Nam.

VĐV marathon Việt Nam sốc nhiệt, ngất xỉu sau khi về đích tại SEA Games 32VĐV marathon Việt Nam sốc nhiệt, ngất xỉu sau khi về đích tại SEA Games 32

Trong điều kiện thời tiết nắng nóng cực độ, vận động viên marathon Nguyễn Thị Ninh (Việt Nam) đã bị sốc nhiệt, kiệt sức, cần sự trợ giúp của y tế sau khi cán đích tại SEA Games 32.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên