06/03/2017 14:16 GMT+7

Học và làm như người Singapore

BÚT BI
BÚT BI

- Sao không học Singapore để lập lại trật tự vỉa hè?

- Nhiều người cũng nói thế. Trên mạng dẫn ra quá trời kinh nghiệm nhưng đâu có mới, người ta nói cả chục năm rồi.

- Vậy sao không chuyển biến?

- Ý ông nói là ai học?

- Mấy ông quản lý. Cần thì bỏ ít tiền qua đó 

mà học.

- Họ học rồi. Quận 1 muốn có trung tâm thành phố như Singapore và họ đang làm đó.

- Học kiểu gì, liệu có thay đổi hay đâu lại vào đấy?

- Mấy ông quản lý học, tôi, ông và nhiều người khác cũng phải học cách hành xử được như người dân Singapore kìa.

- Là sao?

- Như ông với tôi thôi. Ngồi trên vỉa hè bờ kênh lai rai, tiếp tay cho lấn chiếm vỉa hè nhưng lại bàn chuyện học Singapore để lấy lại vỉa hè cho người đi bộ.

Nói vậy nhưng không làm vậy. Đó, cũng có vạch vàng, lằn trắng nhưng người buôn bán vẫn tràn ra hết vỉa hè. Bị phạt thì cự nự.

Người ta gắn thanh chắn vậy mà nhiều người vẫn leo xe lên len lỏi trên vỉa hè rồi đổ thừa tại không có đường đi...

Người Singapore có vậy đâu. Bên họ chắc không có chuyện buôn bán vỉa hè. Người dân quốc đảo đâu lết xe vào tận cửa hàng, quán ăn, nơi làm việc. Họ chịu đi bộ, để xe đúng chỗ.

- Ờ thì...

- Nếu sau này có nói thì đừng nói học Singapore mà phải nói là làm như người Singapore.

Có học và làm được như người Singapore thì mới không còn chuyện “đâu vẫn vào đấy”, còn không chuyện lập lại trật tự vỉa hè chẳng khác gì vác đá lấp biển mà thôi.

- Thôi nói chuyện khác đi. Mất hứng.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên