20/11/2023 09:54 GMT+7

Hoa tươi 20-11 không đắt khách

Nhiều chủ kinh doanh hoa tươi 20-11 than ế, lượng khách giảm sâu, bó hoa xa xỉ cao cấp giá vài triệu không còn phủ sóng thị trường.

Tiểu thương "ngóng" khách mua hoa tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ (quận 10) chập tối 19-11 - Ảnh: NHẬT XUÂN

Tiểu thương "ngóng" khách mua hoa tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ (quận 10) chập tối 19-11 - Ảnh: NHẬT XUÂN

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online tại các cửa hàng hoa ở quận 5, quận Gò Vấp… và chợ hoa Hồ Thị Kỷ (TP.HCM) tối 19-11, dù vào giờ vàng (19h30 - 20h) nhưng nhiều cửa hàng hoa tươi 20-11 chỉ lác đác khách mua.

Sức mua hoa tươi 20-11 giảm sâu 70%

Dù đã nỗ lực chuẩn bị nhiều mẫu mã và đa dạng mức giá, chủng loại, nhưng nhiều tiểu thương kinh doanh hoa tươi 20-11 tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ cho hay sức mua năm nay giảm sâu tới 70%.

Bán hoa tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ gần 20 năm nhưng chưa năm nào bà Nguyễn Ba - tiểu thương tại chợ - thấy khó như năm nay.

Bà Ba cho hay nếu những năm trước cao điểm bán sỉ rơi vào các ngày 16, 17, 18 và bán lẻ ngày 19, 20-11, nhưng năm nay từ 19-11 đã vắng bóng khách mua hàng.

"Trước kia, một ngày tôi phải nhập hàng 2-3 lần mới đủ hoa bán, còn nay nhập hoa 2 ngày chưa bán hết", bà Ba so sánh. Lo ế, bà Ba chỉ dám nhập lượng hàng bằng 1/3 so với các năm, bà cho biết cũng nhập đa dạng hoa mỗi loại một ít để khách dễ lựa chọn.

Tiểu thương tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ ngồi lướt điện thoại ngày lễ cũng như ngày thường - Ảnh: NHẬT XUÂN

Tiểu thương tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ ngồi lướt điện thoại ngày lễ cũng như ngày thường - Ảnh: NHẬT XUÂN

Trong khi đó, ông Lâm Phương Toàn - chủ một tiệm hoa trên đường Lê Văn Thọ (quận Gò Vấp) - cho hay nếu trước kia vào dịp lễ cửa hàng của ông thuê tới 12 nhân viên thời vụ nhưng năm nay chỉ duy trì 4-5 người.

"Ngày 19-11 hằng năm bán nườm nượp từ 7h sáng tới 23h đêm, nhưng năm nay tiệm chỉ bán được vào giờ đi làm và tan tầm (19 - 21h)", ông Toàn nói.

Theo ông Toàn, lượng khách mua hoa tươi 20-11 cũng chỉ tăng nhẹ so với ngày thường chứ không gấp 3, 4 lần như trước kia. Dự đoán trước tình hình ảm đạm, ông Toàn cho biết chỉ nhập lượng hoa bằng 2/10 so với năm trước, bên cạnh đó tiệm cũng làm nhiều mẫu hoa bình dân giá rẻ hơn.

"Các bó hoa mini có giá 30.000 - 50.000 đồng/bó 1-3 bông năm nay bán rất chạy. Trong 5 ngày, tiệm đã bán được khoảng 1.000 bó, nghe có vẻ nhiều tuy nhiên vừa mệt và chẳng ăn thua so với thời hoàng kim ngày bán được lẵng lớn giá vài triệu", ông Toàn nói. 

Giá hoa tươi tăng mạnh

Theo các tiểu thương tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ, giá hoa tươi 20-11 tăng mạnh so với ngày thường, trong đó hoa hồng tăng mạnh nhất. Lý giải nguyên nhân, nhiều tiểu thương cho biết do dịp này hoa Trung Quốc về ít, hoa Đà Lạt khan hàng do thời tiết xấu.

Cụ thể, giá hoa hồng bán lẻ rơi vào 10.000 - 25.000 đồng/bông tùy loại, hoa đồng tiền, cẩm chướng, hướng dương giá 8.000 - 20.000 đồng/bông, cẩm tú cầu giá 20.000 - 30.000 đồng/bông,...

Ngoài hoa lẻ, các loại hoa bó, lẵng sẵn có giá 200.000 - 1 triệu đồng cũng được bày bán đa dạng mẫu mã, chủng loại, càng nhiều hoa ngoại, kích thước càng lớn thì giá càng cao

Tuy nhiên, nhiều chủ kinh doanh hoa cho hay năm nay họ chỉ tập trung mẫu mã vào phân khúc bình dân từ 300.000 - 500.000 đồng, thay vì làm những bó hoa sáng tạo, cỡ khủng vài triệu đồng như trước kia. 

Các món quà khác như chậu sen đá, cây cảnh mini, cây phong thủy, cây thủy sinh, chậu hoa hồng, cẩm tú cầu... cũng xuất hiện trên thị trường với giá từ 60.000 đồng/bình cũng được nhiều bậc phụ huynh và các em học sinh chọn mua làm quà tặng trong dịp 20-11 nhờ màu sắc rực rỡ, hoa bền, chơi được lâu.

Bó hoa khủng nhập khẩu xa xỉ không còn phủ sóng thị trường như những năm trước đây - Ảnh: NHẬT XUÂN

Bó hoa khủng nhập khẩu xa xỉ không còn phủ sóng thị trường như những năm trước đây - Ảnh: NHẬT XUÂN

Các bó hoa mini từ 1-3 bông giá bình dân 30.000 - 50.000 đồng đắt hàng - Ảnh: NHẬT XUÂN

Các bó hoa mini từ 1-3 bông giá bình dân 30.000 - 50.000 đồng đắt hàng - Ảnh: NHẬT XUÂN

Quầy hoa tươi tại Co.opMart Quang Trung (quận Gò Vấp) tối 19-10 - Ảnh: NHẬT XUÂN

Quầy hoa tươi tại Co.opMart Quang Trung (quận Gò Vấp) tối 19-10 - Ảnh: NHẬT XUÂN

Học trò giả vờ ngất xỉu để tặng quà cô giáo ngày 20-11Học trò giả vờ ngất xỉu để tặng quà cô giáo ngày 20-11

"Đúng là 'Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò' là đây", một người xem hài hước bình luận.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên