07/08/2015 08:00 GMT+7

​Hiểu chữ hiếu

BÚT BI
BÚT BI

TT - Ôi, chuyến này về quê thiệt vui quá là vui...

- Sao lại chỉ “chuyến này”? Bộ mấy lần trước không vui à?

- Đúng vậy, mấy lần trước chẳng vui chút nào. Như ông biết rồi đấy, quê tui ở miền Trung, có một đặc điểm là sự chạy đua giữa các dòng họ trong việc xây lăng tẩm.

Hôm nay họ A xây lăng hết 4 tỉ đồng thì ngày mai họ B phải xây 5 tỉ, rồi mốt đến họ C phải là 6 tỉ... Thậm chí, họ A thấy thua họ B bèn đập để xây lại cho to hơn, hoành tráng hơn.

Từ đó có những nghĩa trang mà người ta phải gọi là “thành phố ma”, ban đêm sáng rực ánh đèn trong các lăng mộ.

- Ái chà, kinh khủng nhỉ!

- Đúng vậy, nên cứ mỗi lần tui về quê là lại nghe ông trưởng họ vận động đóng góp để sửa sang, xây mới các lăng mộ, thiệt là ngán...

- Thế kỳ này có gì thay đổi mà ông lại vui khi về quê?

- Chuyến về quê vừa qua, tui ngỡ ngàng khi nghe ông trưởng họ bảo rằng kể từ nay sẽ không chạy đua xây sửa lăng nữa. Chỉ khi nào bị hư hỏng nặng thì mới tính.

Tui hỏi ông trưởng họ sao chuyến này đổi mới tư duy thế, thì ông bảo: Vừa rồi cụ tổ hiện về trách mắng, bảo là không cần lăng mộ hoành tráng mà muốn con cháu hết nghèo, không thất học.

Vì vậy, kể từ nay cũng vẫn vận động đóng góp nhưng dùng tiền ấy để giúp các nhà nghèo trong họ chút vốn làm ăn, trao học bổng cho con cháu để khuyến khích học hành.

- Ôi, chúc mừng dòng họ ông đã hiểu đúng chữ hiếu.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên