Và dù hành tinh đá này cách chúng ta tới 4 năm ánh sáng cũng không làm cho ai nản lòng. Ở công viên, trong công sở, trên giảng đường, ngoài chợ búa... ai cũng râm ran. Mọi người đang tưởng tượng về ngôi nhà mới với những ước ao tha thiết cháy lòng.
- Trên đó chắc có cá biển sạch... - một bà nội trợ mắt nhìn xa xăm.
- Ngày trên đó dài gấp 11,2 lần ngày trên Trái đất. Nghĩ tới 2 ngày cuối tuần là khoái rồi - một anh công chức lim dim.
- Trên đó hổng biết có học thêm không nữa... - một cậu học sinh băn khoăn.
- Ở trển mênh mông, tha hồ bắt Pokemon! - một cặp đôi ao ước.
Rồi câu chuyện chạy ra tứ phía. Người thì ao ước nơi ở mới... sẽ không có chạy chức chạy quyền, không có tham nhũng hối lộ; đường sá thông thoáng, không bị kẹt xe; hít thở trong lành, không lo ô nhiễm; biển ai nấy ở, không chiếm của nhau; củ quả, rau xanh thơm lừng sạch sẽ; buôn bán vui vẻ không lừa đảo nhau; hàng xóm láng giềng muôn vàn điều tốt... Cứ như là thiên đường!
Nghe mọi người bàn tán xôn xao, một bà cụ bán xôi bên lề đường lắc đầu thương hại:
- Kéo nhau lên đó ba bữa thì trái đất mới chắc cũng banh chành như trái đất này thôi chớ gì!...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận