03/06/2013 05:14 GMT+7

Giọng hát Việt nhí không... nhí!

Q.N.
Q.N.

TT - Giọng hát Việt nhí - The voice kids đã có một mở màn khá hấp dẫn với tập 1, phát sóng lúc 21g ngày 1-6 trên VTV3, quy tụ nhiều giọng ca thanh thiếu nhi quen thuộc: Vũ Song Vũ, Bùi Huyền Thảo My, Đỗ Trí Dũng, Bùi Thị Kiều Vy...

4qS4CS45.jpgPhóng to
Vũ Song Vũ - gương mặt quen thuộc trong cuộc thi Tìm kiếm tài năng mùa đầu tiên - nay xuất hiện trở lại ở cuộc thi Giọng hát Việt nhí - Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

Và người xem, hẳn nhiên, cũng đến với chương trình này vì những giọng ca nửa trẻ con nửa người lớn của độ tuổi này hơn là vì định dạng của chương trình (vốn chẳng khác Giọng hát Việt - The voice là bao).

Có lẽ vì đã quen với "tính chuyên nghiệp" của các chương trình truyền hình thực tế, các game show truyền hình tại VN nên bạn xem đài gần như không quá ngỡ ngàng trước những em hay bé thí sinh già trước tuổi. Nhiều khán giả cho rằng dù được gắn với chữ “nhí” nhưng Giọng hát Việt nói chung là một sân chơi chuyên nghiệp và việc các em nhỏ tỏ ra sành sỏi, rành rẽ trong mọi việc là bình thường. Vậy nên cũng ít ai ngạc nhiên trước những chia sẻ rất người lớn của các em như: Em chọn vào đội chị Hiền Thục vì an toàn (Thảo My - 12 tuổi); Em thi Giọng hát Việt nhí vì muốn vào TP.HCM và tiếp xúc với Thanh Bùi (Vũ Song Vũ - 14 tuổi); Nhờ ca hát, em mới vượt qua nhiều nỗi buồn và có thêm niềm vui trong cuộc sống (Trần Chi Mai - 13 tuổi)...

Nhiều ý kiến của khán giả màn ảnh nhỏ cho rằng không biết nên vui hay lo khi các huấn luyện viên của chương trình - đặc biệt là ca sĩ Lưu Hương Giang - cứ thắc mắc không biết “em” hay “cháu” học trường quốc tế hay trường trong nước bởi khả năng phát âm và hát tiếng Anh của các thí sinh nhỏ tuổi quá "siêu". 8/12 ca khúc được các em chọn thể hiện là ca khúc tiếng Anh. Và dường như các em tự tin hơn khi được hát tiếng Anh và vui vẻ trò chuyện với các huấn luyện viên hơn bằng... (một chút) tiếng Anh. Trong bốn ca khúc tiếng Việt còn lại, chỉ có Bà tôi của thí sinh Nguyễn Cao Khánh (2001) là tương đối đúng độ tuổi của các em; còn lại là những ca khúc phù hợp cho... cuộc thi Tiếng hát mãi xanh: Rock con diều, Biển nhớ, Và ta đã thấy mặt trời.

Thực tế với một sân chơi truyền hình kiểu Giọng hát Việt hay Giọng hát Việt nhí, tính giải trí sẽ là thứ mà nhà sản xuất đặt lên hàng đầu. Vì vậy rất khó yêu cầu hay mong đợi ở những chương trình này sự chân thật, mộc mạc và ngây ngô (dù dành cho độ tuổi thanh thiếu niên). Nhưng điều buồn cười nhất của chương trình là không chỉ người xem bối rối trước việc đánh giá, nhận định từng giọng hát mà ngay các huấn luyện viên cũng không biết phải "ứng xử" với các em thí sinh ở độ tuổi lưng chừng, trong một cuộc thi “lưng lửng” như Giọng hát Việt nhí này ra sao. Gọi bằng cháu xưng bằng cô/chú hay gọi bằng em xưng bằng anh chị? Mời gọi các em/cháu như thế nào cho đúng tư cách của "người lớn" mà vẫn thu hút bạn xem đài? Góp ý các giọng hát còn đang loay hoay định hình bản thân ở mọi phương diện này ra sao?...

Xem ra ở những vòng sau, nhà sản xuất, các huấn luyện viên và cả khán giả đều phải cố gắng nhiều để làm quen và làm tốt vai trò của mình ở sân chơi này.

Xem video clip Giọng hát Việt nhí 1-1Giọng hát Việt nhí 1-2

Q.N.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên