Tag: gia đình văn hoá

Khi chênh chao, đã có gia đình ở đó

Gia đình là điểm tựa cho mỗi người, không chỉ lúc còn bé mà ngay cả khi đã trưởng thành nhưng gặp phải những trắc trở, chông chênh.

Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Ngày hội TP.HCM

Tối 28-6, Ngày hội TP.HCM khai mạc tại khu B công viên 23-9 (TP.HCM). Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ miễn phí cho người dân đến ngày 2-7.

TP.HCM tuyên dương 50 gia đình văn hóa, hạnh phúc

Ngày Gia đình Việt Nam 28-6, Hội Liên hiệp phụ nữ phối hợp Thành Đoàn tuyên dương 50 gia đình văn hóa, hạnh phúc tiêu biểu.

NSND Kim Xuân: 'Thành viên trong gia đình đều bình đẳng, nhưng phải giữ nề nếp'

TTO - Gia đình Nghệ sĩ nhân dân Kim Xuân là một trong '50 gia đình văn hóa, hạnh phúc, tiêu biểu' được tuyên dương tại Ngày hội gia đình văn hóa hạnh phúc.

Nguyên phó tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường: 'Nên cấm hẳn karaoke loa kéo trong khu dân cư'

TTO - TS Hoàng Dương Tùng, nguyên phó tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên - môi trường), khẳng định vấn đề gây ô nhiễm tiếng ồn từ karaoke loa kéo, karaoke gia đình không phải bây giờ mới xuất hiện, mà do lâu nay bị xem nhẹ.

Noo Phước Thịnh và Đông Nhi lần đầu lên tiếng xác nhận chuyện tình bạn rạn nứt

Tối 13-9, Noo Phước Thịnh chính thức khởi động số đầu tiên mang tên 'Thương' cho dự án âm nhạc lớn nhất năm 2020 của mình - Noo’s chill night.

Noo Phước Thịnh, Đông Nhi và Ngô Kiến Huy thời gầy nhom, ngố tàu

Những bức ảnh chụp từ 10 năm trước được quản lý của Noo Phước Thịnh đăng tải, khiến ai cũng bất ngờ về ngoại hình của những ngôi sao hàng đầu Vpop hiện tại.

Vẫn đạt Gia đình văn hóa dù vợ chồng thường xuyên đánh chửi lẫn nhau

Đại biểu QH đoàn An Giang đã đề nghị Bộ VH-TT&DL cần nghiêm túc xem xét lại việc trao danh hiệu Gia đình văn hóa. Lý do là việc danh hiệu không thực chất, không có tác dụng nâng cao đạo đức xã hội.

Tạm nghỉ chết...!

Thôi để cha tạm nghỉ chết, ráng sống thêm vài năm, kiếm tiền đóng cho xã rồi chết sau cũng được!

Cha mẹ ôm con, con có ôm mẹ cha

TTO - Tôi từng đọc được rằng một nghịch lý của đời người là khi còn bé con rất gần gũi với cha mẹ, nhưng khi trưởng thành lại "xa" cha mẹ, rồi đến khi hiểu được và mong muốn "về gần" có khi đã muộn rồi.