30/04/2018 19:58 GMT+7

Đừng để Avengers giết chết phim Việt ngay trên sân nhà

TIẾN VŨ
TIẾN VŨ

TTO - Trước cơn bão phòng vé mang tên Avengers: Infinity War - dù là ngay trên sân nhà nhưng những phim Việt 100 ngày bên em hay Lật mặt 3 đang có nguy cơ 'bức tử' rất lớn.

Đừng để Avengers giết chết phim Việt ngay trên sân nhà - Ảnh 1.

Được phát hành cùng thời điểm trong dịp nghỉ lễ dài năm nay, Lật mặt 3 và 100 ngày bên em đã rất liều lĩnh khi có cú đấu trực diện với Avengers: Infinity War - bom tấn lớn nhất năm 2018 của điện ảnh Mỹ.

Đặt trường hợp nếu không phát hành vào đúng giai đoạn này, có lẽ hai bộ phim của Việt Nam nói trên sẽ tạo nên tiếng vang tại thị trường trong nước.

Tuy nhiên đứng trước sức hút của "con quái vật phòng vé" Avengers: Infinity War, hai bộ phim của đạo diễn Vũ Ngọc Phượng và Lý Hải đã và đang phải nhận một kết cục mà chúng không đáng phải có.

Trailer phim Avengers: Infinity war - Cuộc chiến vô cực

Trong thời điểm cuối tuần và hai ngày nghỉ lễ hiện tại, các suất chiếu của Lật mặt 3 và đặc biệt là 100 ngày bên em dừng lại ở mức rất khiêm tốn: Lật mặt 3 với khoảng 5 đến 15 suất/ngày và 100 ngày bên em vỏn vẹn từ 2 đến 5 suất/ngày, tùy hệ thống rạp.

Ngay cả ở hệ thống rạp chiếu của Galaxy - đơn vị sản xuất và phát hành của 100 ngày bên em, số suất chiếu của bộ phim này cũng chỉ khoảng 4 đến 8 suất/ngày tùy các vị trí khác nhau.

Đừng để Avengers giết chết phim Việt ngay trên sân nhà - Ảnh 3.

2 phim Việt có thắng nổi chàng khổng lồ Avengers: Infinity War?

Chuyện sẽ không có gì đáng bàn nếu những bộ phim điện ảnh của Việt Nam chúng ta "dở" hay "nhảm" như nhiều phim Việt khác, đằng này cả 100 ngày bên em lẫn Lật mặt 3 đều là những bộ phim được đánh giá là tử tế.

Bối cảnh các phim được đầu tư, cách xử lý tình huống văn minh, diễn viên diễn xuất tốt và cả hai đều mang lại cho khán giả những phút giây ý nghĩa: cùng khóc, cùng cười và cùng trăn trở.

Vì vậy khi đứng trước nguy cơ "bức tử" đó, nhiều nghệ sĩ của Việt Nam đã bắt đầu kêu gọi khán giả cả nước ra rạp và ủng hộ 100 ngày bên em Lật mặt 3 với hi vọng phim sẽ nhận được kết quả doanh thu xứng đáng với chất lượng của nó.

Xem trailer Lật mặt: Ba chàng khuyết của đạo diễn Lý Hải

Đạo diễn Nguyễn Quang Huy chia sẻ:

"100 ngày bên em rất xứng đáng để khán giả ra rạp, nhất là khán giả trẻ. Dù biết Vẽ đường cho yêu chạy là một phim tốt nhưng mình không thích, đơn giản là không thích dưới góc nhìn của khán giả. Vì thế, có thể nói mình đã từng nghĩ mình sẽ không thích kiểu phim của Phượng.

100 ngày bên em, với cá nhân mình thì Phượng thay đổi quá nhiều, nhịp phim bình tĩnh hơn, duyên, chỉ đạo diễn xuất và dựng phim chắc tay, 'touch' hẳn so với phim trước.

Bất ngờ nhất với mình là Khả Ngân, vì Ngân đã chứng minh khả năng diễn xuất, sự quyết tâm nghiêm túc và nét diễn có màu hơn rất nhiều nữ diễn viên học hành bài bản và đang làm diễn viên chuyên nghiệp.

Mình cũng có niềm tin ở Bê Trần hơn sau phim này, là một diễn viên một phát ăn ngay cũng thích đấy, nhưng trải nghiệm nhiều từ thấp lên cao rồi tỏa sáng sẽ là một diễn viên thực lực bền vững.

Đâu cần phải là diễn viên hài gây cười, tại sao không có những nhân vật đáng yêu đến buồn cười? Cặp diễn viên Gin và Triều Dâng tạo dấu ấn đúng chỗ đúng lúc chính là câu trả lời thông minh của đạo diễn...".

Trailer phim 100 ngày bên em

Nữ ca sĩ Hoàng Thuỳ Linh cũng viết: "100 ngày bên em. Mỗi một người đến hay đi trong cuộc đời một ai đó đều là do số phận sắp đặt. Kết cục luôn được định sẵn và việc của con người là tận hưởng quá trình sống theo cách của mỗi cá nhân. Mình thích cách của Ánh Dương và Nhật Minh. Sống hết mình.

Một bộ phim Việt dễ chịu, với ê-kip người Việt nghiêm túc. Mình ủng hộ.

Mình đã biết quá trình làm nghề của hơn phân nửa diễn viên và đạo diễn trong phim này từ nhiều năm. Điều khiến mình yêu thích phim hơn còn đến từ sự nỗ lực và cố gắng không ngừng nghỉ của họ.

Mình không phê-bình-lý hay luận gì ở đây vì chúng ta nên bắt đầu từ việc nhỏ nhất nhưng thiết thực nhất: "Mua Vé Đi Xem Phim". Tự cảm nhận để có câu trả lời chính xác cho câu hỏi: "Nếu kết cục đã định. Vậy hành trình sống của ta sẽ ra sao cho xứng đáng một lần được sống!?".

Đừng để Avengers giết chết phim Việt ngay trên sân nhà - Ảnh 6.

Hiếm khi review phim nhưng An Nguy cũng dành những lời khen có cánh cho 100 ngày bên em

"Khi biết thời gian là hữu hạn, liệu chúng ta có còn dám yêu nữa không? Một bộ phim nhẹ nhàng, đau lòng nhưng cũng tràn ngập hạnh phúc như tên của hai nhân vật chính, Ánh Dương và Nhật Minh.

Không bất ngờ với diễn xuất của Khả Ngân vì vẫn luôn biết Ngân có thể làm tốt, thậm chí tốt hơn nhiều nữa, một nhân vật vừa đủ trưởng thành lại vừa con nít, vừa đủ mạnh mẽ lại vừa yếu đuối. Từng nét cười, từng giọt nước mắt đều rất thật. Ấn tượng thêm nữa chắc chắn là Jun, tuýp con trai vừa cho mình cảm giác được che chở, lại vừa muốn tự tay bảo vệ.

Một thành công nữa của anh Phượng, người sao phim vậy, tình cảm và tràn đầy ánh sáng."

Đừng để Avengers giết chết phim Việt ngay trên sân nhà - Ảnh 7.

MC Võ Thành Trung cho rằng ngoài Avengers: Infinity War ra thì 100 ngày bên em là một bộ phim đáng xem nhất trong kỳ nghỉ lễ này.

"Nghỉ lễ làm gì, ăn gì, xem gì, đi đâu… mỗi người có một dự định tuỳ theo khả năng kinh tế và mối quan hệ mình đang có! Một gợi ý cho bạn, dù bạn là ai, bạn cô đơn hay đang ở bên người mình yêu thương nhất thì hãy dành thời gian cho điện ảnh để được thư giãn, thăng hoa, khóc cười với những câu chuyện đời mà đâu đó có bóng dáng của chính mình trong đó.

Tất nhiên tôi không nói về Avengers: Infinity War vì nó rất đáng xem với mọi lứa tuổi mà chả cần ai giới thiệu. Bộ phim tôi muốn giới thiệu để mọi người không bỏ lỡ những xúc cảm chân thành đó là: 100 ngày bên em!

Không tự nhiên mà vào lúc này, gần như chỉ có 2 bộ phim tôi vừa nói trên chiếm hầu hết các suất chiếu tại các cụm rạp lớn! Nào, đứng lên, gọi cho một ai đó và đến rạp ngay thôi các bạn của tôi!".

Đừng để Avengers giết chết phim Việt ngay trên sân nhà - Ảnh 8.

Cảnh phim Lật mặt

Nếu Lật mặt 3: Ba chàng khuyết có vẻ may mắn hơn khi phát hành trước thời điểm Avengers: Infinity War ra rạp đến hơn 2 tuần thì 100 ngày bên em lại chính là bộ phim "hưởng" trọn cái bóng của bom tấn Hollywood.

Hiện tại bộ phim này gần như bị "đè bẹp" và có nguy cơ "bức tử" khá cao.

Chắc chắn nếu so về chất lượng, những bộ phim điện ảnh của nước nhà còn thua xa, rất rất xa với một bom tấn của Hollywood.

Nhưng đối với những bộ phim sạch sẽ, tử tế và chất lượng như 100 ngày bên em, Lật mặt 3 - chúng đích thị là những tín hiệu đẹp cho sự khởi sắc, vươn lên của điện ảnh Việt.

Vì vậy, đừng để những sản phẩm đáng quý, đáng trân trọng ấy chết ngay trên sân nhà mình vì một bộ phim nước ngoài!

Thăm dò ý kiến

Bạn nghĩ gì về 'cuộc chiến' giữa Avengers Infinity War và 2 phim Việt mùa lễ vừa qua?

Bạn có thể chọn nhiều mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

100 ngày bên em: Tốt nhưng sao vẫn tiếc! 100 ngày bên em: Tốt nhưng sao vẫn tiếc!

TTO - Nhiều khán giả đã rời rạp chiếu của 100 ngày bên em với long lanh nước mắt…Một bộ phim quá đẹp, quá đau buồn nhưng cũng thật ngọt ngào, thi vị.

TIẾN VŨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên