31/05/2017 18:24 GMT+7

Đưa 'ông Nga ăn xin' ở Nha Trang về cơ sở y tế Vladivostok

PHAN SÔNG NGÂN
PHAN SÔNG NGÂN

TTO - Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Quốc Trâm cho biết ông Kunznetcov Oleg đã được đưa về đến quê hương Vladivostok an toàn, sau chuyến bay từ Cam Ranh - Khánh Hòa chiều 30-5.

Khi về đến quê nhà, các cơ quan liên quan đã bàn giao ông Oleg cho một cơ sở y tế của Nga tại Vladivostok tiếp nhận, quản lý.

Trước đó, ông Oleg đã được mẹ ruột là bà Tamara Kunznetcov lo các giấy tờ bảo lãnh, đưa sang ở TP Nha Trang - Khánh Hòa từ năm 2012.

Sau khi bà Tamara Kunznetcov mất vào năm 2013, ông Oleg phải lang thang ăn xin tại TP Nha Trang.

Các cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã đưa ông Oleg vào điều trị bệnh tại Bệnh viện Tâm thần Khánh Hòa và nuôi giữ tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh.

Được biết tài sản của bà Tamara Kunznetcov sau khi mất gồm vốn cổ phần của bà đã đầu tư, thành lập doanh nghiệp kinh doanh tại TP Nha Trang, theo ông Trâm, đã được chuyển đổi sang tên cho một người thân của ông Oleg còn đang sống, kinh doanh tại TP Nha Trang.

Ông Oleg không được đứng tên sở hữu các tài sản của mẹ ruột ông còn để lại.

Trước đó, Trung tâm Bảo trợ xã hội Khánh Hòa cho rằng điều kiện của trung tâm không thể nuôi giữ lâu dài “ông Nga... ăn xin”.

PHAN SÔNG NGÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên