10/01/2024 13:31 GMT+7

Dòng lưu bút đầy cảm xúc của du khách Mỹ khi ghé thăm Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc

Ông Jay Gray là người Mỹ. Ngày 7-1, ông cùng với một số người bạn đã có chuyến hành trình thăm một số địa điểm, trong đó có Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc.

Ông Jay Gray chụp ảnh lưu niệm cùng nhân viên Ban quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc - Ảnh: H.A.

Ông Jay Gray chụp ảnh lưu niệm cùng nhân viên Ban quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc - Ảnh: H.A.

Một người Mỹ từng do dự không dám đến Việt Nam, bởi nghĩ rằng người Việt Nam sẽ ghét bỏ ông cũng như người Mỹ vì đã gây ra chiến tranh. Cho đến khi ông chính thức đặt chân đến Việt Nam, mọi suy nghĩ của ông đã hoàn toàn thay đổi.

Ngày 10-1, lãnh đạo Ban quản lý Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết bước vào đầu năm 2024, khu di tích đón nhiều đoàn khách đến tham quan, trong đó có một vị khách rất đặc biệt. Đó là ông Jay Gray - lần đầu tiên đến Việt Nam.

Ông Jay Gray đã tham quan khu di tích, được xem những tư liệu, hiện vật và nghe những câu chuyện lịch sử gắn liền với khu di tích. Và ông chợt nhận ra rằng những di tích, lịch sử trên đất nước Việt Nam được lưu giữ, bảo tồn không phải là biểu tượng của sự thù ghét đối với bất cứ con người, hay đất nước nào.

Mà đó là minh chứng để mỗi du khách đặt chân tới có thể cảm nhận được những đau thương, mất mát do chiến tranh gây ra, từ đó thêm yêu quý hòa bình, yêu quý cuộc sống bình an và hạnh phúc.

Trước cảm xúc dâng trào khi thăm Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, ông Jay Gray đã để lại những dòng lưu bút rất xúc động.

Ông Jay Gray và dòng lưu bút ghi lại tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc - Ảnh: H.A.

Ông Jay Gray và dòng lưu bút ghi lại tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc - Ảnh: H.A.

Ông Jay Gray viết: "Tôi là người Mỹ, năm nay 79 tuổi. Thế hệ của tôi đã bắt đầu cuộc chiến ở Việt Nam. Tôi may mắn đã không đến Việt Nam thời kỳ chiến tranh. Hôm nay ngày 7-1-2024 lần đầu tiên tôi tới Việt Nam.

Hầu hết người Mỹ ở tuổi tôi đều rất xấu hổ vì nước Mỹ đã bắt đầu cuộc chiến tranh kinh khủng chống lại Việt Nam. Tôi rất xấu hổ vì đất nước của mình. Tôi từng không dám đến thăm Việt Nam bởi vì tôi nghĩ người Việt Nam sẽ ghét tôi và nước Mỹ.

Nhưng tôi đã sai. Người Việt Nam rất thân thiện và tử tế với tôi.

Tôi rất vui khi thấy rằng Việt Nam đã hoàn toàn vượt qua thảm họa của chiến tranh. Bây giờ Việt Nam hiện đại, sạch sẽ, an toàn và phát triển".

"Tôi vô cùng biết ơn toàn thể người dân Việt Nam về sự tử tế và thân thiện, cả vì đã tha thứ cho nước Mỹ" - ông Jay Gray viết cuối dòng lưu bút.

Cựu binh Mỹ trao lại tập nhật ký cho gia đình liệt sĩ Cao Văn TuấtCựu binh Mỹ trao lại tập nhật ký cho gia đình liệt sĩ Cao Văn Tuất

Sáng 5-3, UBND huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) tổ chức buổi lễ tiếp nhận kỷ vật của liệt sĩ Cao Văn Tuất do cựu binh Mỹ Peter Mathews trao trả.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên