04/11/2023 11:14 GMT+7

Điều ước hòa bình trong sinh nhật của cậu bé Palestine ở Gaza

Em Hashem đã đón sinh nhật lần thứ 12 cùng gia đình tại thành phố Khan Younis ở Dải Gaza vào hôm 29-10.

Cậu bé Hashem (bìa phải) đón sinh nhật 12 tuổi bên chiếc bánh dứa yêu thích, cùng với em gái Basma và mẹ Hiba - Ảnh: CNN

Cậu bé Hashem (bìa phải) đón sinh nhật 12 tuổi bên chiếc bánh dứa yêu thích, cùng với em gái Basma và mẹ Hiba - Ảnh: CNN

Tất cả 6 người trong gia đình Hashem đã trú tạm ở nhà của một người bạn tại thành phố này, khi Israel tiến hành không kích thành phố Gaza bên trong Dải Gaza - nơi gia đình em sinh sống.

Bữa tiệc sinh nhật của Hashem rất đơn giản với một chiếc bánh dứa - món ăn cần ít nguyên liệu và không cần giữ lạnh vì thực phẩm và điện đang khan hiếm ở Gaza. Món bỏng ngô yêu thích của đám trẻ cũng làm tăng thêm niềm vui trong dịp này.

Quà sinh nhật của cậu bé Palestine là một tấm thiệp và vài món quà được biến tấu từ những vật dụng cá nhân do em gái Basma 8 tuổi và những đứa trẻ trong gia đình đã cho nhà Hashem trú tạm tặng.

Bà Nadia AbuShaban, tác giả của bài chia sẻ trên Đài CNN (Mỹ), cũng là dì ruột của Hashem, nói cậu bé là một thiếu niên thông minh, thích đọc sách và ham học hỏi. Hashem đã nói tiếng Anh trôi chảy nhờ tiếp xúc với YouTube và các trang web khác.

"Với rất ít cơ hội ở Gaza, lớn lên thằng bé sẽ trở thành người như thế nào? Tất cả nỗi sợ hãi và bạo lực này sẽ ảnh hưởng ra sao đến tâm trí non trẻ và đang phát triển của nó? Và tất nhiên, liệu thằng bé có còn sống để đón sinh nhật tiếp theo của mình không?", bà AbuShaban nói.

Hashem đọc tấm thiệp sinh nhật cùng người bạn Tala và Sewar - những đứa con của chủ nhà đã cho gia đình Hashem nơi trú ngụ tại Gaza - Ảnh: CNN

Hashem đọc tấm thiệp sinh nhật cùng người bạn Tala và Sewar - những đứa con của chủ nhà đã cho gia đình Hashem nơi trú ngụ tại Gaza - Ảnh: CNN

Hashem đã chia sẻ về điều ước sinh nhật với gia đình và bạn bè nhiều ngày trước khi thổi nến sinh nhật. "Cháu chỉ muốn hòa bình", Hashem một lần nữa nói lại điều ước với dì AbuShaban trước bữa tiệc.

Bà AbuShaban nói Hashem hẳn sẽ không bao giờ quên sinh nhật thứ 12 của nó vì thằng bé đã không thể mời bạn bè đến dự, những người bạn mà nó thậm chí không chắc còn sống. Mấy đứa trẻ cũng đã được yêu cầu hát nhỏ đi để bày tỏ lòng thành kính với những người đã thiệt mạng trong xung đột.

"Thế giới phải hiểu là trẻ em ở Gaza cũng giống như những đứa trẻ của họ. Chúng tràn đầy hy vọng, ước mơ và xứng đáng có cơ hội cho một tương lai tươi sáng", bà AbuShaban chia sẻ.

Không trẻ em nào ở Dải Gaza được an toàn

Theo tổ chức phi chính phủ Cứu trợ trẻ em (Save the Children) ngày 29-10, đã có ít nhất 3.826 trẻ em ở Dải Gaza thiệt mạng trong 3 tuần qua, kể từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra. Con số này đã nhiều hơn số trẻ em thiệt mạng hằng năm tại các khu vực xung đột trên khắp thế giới kể từ năm 2019.

Mỹ nỗ lực cứu con tin khỏi Gaza nhưng không chắc thành côngMỹ nỗ lực cứu con tin khỏi Gaza nhưng không chắc thành công

Các quan chức Mỹ vẫn cố thuyết phục cả Israel và Hamas nhằm đảm bảo an toàn cho những con tin Hamas đang bắt giữ ở Dải Gaza.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên