01/04/2024 16:41 GMT+7

Đến sau... người yêu cũ, ta hãy chấp nhận vị trí của mình?

Tôi luôn nhìn nhận rằng những gì thuộc về quá khứ là không thể thay đổi được. Trong tình yêu, khi bạn là người đến sau, hãy chấp nhận vị trí của mình.

Kể cả lúc tôi 25 tuổi, hay giờ đây sau 5 năm yêu nhau và kết hôn, tôi vẫn chưa một lần hỏi anh về những mối tình trước đó - Ảnh: Đ.N.

Kể cả lúc tôi 25 tuổi, hay giờ đây sau 5 năm yêu nhau và kết hôn, tôi vẫn chưa một lần hỏi anh về những mối tình trước đó - Ảnh: Đ.N.

Tại sao cứ phải gắn cái cũ đó vào hiện tại, hơn nữa đó lại là người yêu cũ của người yêu/chồng?

Sao em không ghen?

Thời còn yêu nhau, trong ví chồng tôi vẫn giữ một tờ tiền 500 đồng gấp hình trái tim có đính đá. Tình cờ một lần tôi vô tình thấy.

Khá tò mò nhưng sau mấy giây dừng lại, tôi gấp nó vào ngăn ví trước ánh mắt ngạc nhiên của anh.

Anh nói: "Anh để trong ví rồi quên luôn từ đó đến nay". Tôi cười bảo: "Một món quà đủ nhiều kỷ niệm và chủ nhân muốn giữ thì nên giữ. Em tôn trọng mọi kỷ niệm của anh".

Chồng tôi lặng lẽ bỏ nó vào ngăn tủ đựng hồ sơ cũ của anh. Anh hỏi tôi nửa đùa nửa thật: "Sao em không ghen?". Tôi cười, mỗi người đều có những câu chuyện của quá khứ và vui vì nó đủ đẹp để anh giữ món quà nhỏ ấy đến tận bây giờ.

Lúc đó tôi 25 tuổi. Giờ đây sau 5 năm yêu nhau và kết hôn, tôi vẫn chưa một lần hỏi anh về những mối tình trước đó. Anh tuyệt nhiên cũng chưa bao giờ kể hay nhắc đến. Kể cả anh, dù nghe vài chuyện về người cũ của tôi, vẫn chỉ tủm tỉm cười.

Với tôi, người đàn ông luôn xem mối quan hệ đã cũ là cũ. Mình mới là mối quan hệ hiện tại của anh.

Tôi từng nghe ở đâu đó rằng khác với trái tim phụ nữ, trái tim đàn ông có nhiều ngăn riêng biệt. Ngăn dành cho công việc, ngăn cho vợ con, ngăn cho bạn bè... không trộn lẫn.

Người yêu cũ một khi đã cũ hay quay về mối quan hệ bạn bè thì anh ta sẽ để qua một bên. Đàn ông cũng thường sống hết mình cho hiện tại và tương lai.

Thay vì so sánh với người trong quá khứ, hãy tập trung vào bản thân mình và mối quan hệ hiện tại - Ảnh: Đ.N.

Thay vì so sánh với người trong quá khứ, hãy tập trung vào bản thân mình và mối quan hệ hiện tại - Ảnh: Đ.N.

Hãy tập trung vào bản thân

Nhiều người quá quan tâm về quá khứ của nửa kia, cố tìm hiểu xem người yêu cũ của chồng/người yêu là người như thế nào. Cả hai đã yêu nhau ra sao, họ đã cùng nhau đi những đâu, làm những gì. Thậm chí còn so sánh mình với người yêu cũ của đối phương.

Có cô bạn của tôi kể cảm thấy tủi thân khi lần tìm vào Facebook người yêu cũ của chồng và thấy cô ấy xinh đẹp, giỏi giang, hạnh phúc, rồi tự mình cảm thấy tự ti về bản thân mình.

Tôi bảo cô ấy nếu người yêu cũ của chồng đã từng tuyệt vời như thế, phải có cảm giác thật may mắn vì cô ấy đã góp phần tạo nên phiên bản tốt nhất của anh bây giờ. Bởi đàn ông học từ phụ nữ rất nhiều trong những cuộc tình.

Với tôi, dù có vô tình biết về người cũ của nửa kia, chuyện gì đã cũ thì nên gác lại.

Thay vì so sánh với người trong quá khứ, hãy tập trung vào bản thân mình và mối quan hệ hiện tại. Nếu phụ nữ còn cảm giác tủi thân về những điều trong quá khứ, mất tự tin về những người thuộc về quá khứ, người đó đang tự hạ thấp chính mình.

Thay vào đó, hãy tập trung vào mình của hiện tại, luôn nâng cấp bản thân mỗi ngày để mình tốt lên. Làm gì để hình bóng của mình hiện tại nếu sau này có lỡ trở thành quá khứ cũng sẽ là quá khứ tuyệt vời.

Tôn trọng cảm xúc của mình

Đừng quá nặng nề khi mình có cảm xúc ghen tuông. Tôi mong rằng phái nữ vẫn tôn trọng cảm xúc ghen tuông đó. Như khi thấy bạn trai hoặc chồng còn giữ một bức ảnh hay món quà của người cũ, hay còn giữ liên lạc với người cũ (ở mức độ cho phép)… Nếu tâm trạng của mình không thoải mái, chúng ta có quyền có những cảm xúc ghen tuông.

Những lúc như thế, nên đưa thông điệp nhẹ nhàng với anh ấy để giải tỏa cảm xúc ở trong lòng.

Tuy nhiên hãy đưa thông điệp một cách khôn khéo, tránh làm tổn thương nửa kia của mình.

Bạn nghĩ sao về việc bản thân hay vợ/chồng mình vẫn có dấu hiệu nhớ về tình cũ? Bạn có coi chuyện tương tác với tình cũ là thường tình? Mời bạn chia sẻ câu chuyện, cảm xúc của mình về địa chỉ tto@tuoitre.com.vn. Tuổi Trẻ Online cảm ơn bạn.

Chẳng ai chịu nổi bóng hình người yêu cũ cứ "hiện về" trong cuộc sống chung Chẳng ai chịu nổi bóng hình người yêu cũ cứ 'hiện về' trong cuộc sống chung

Để quá khứ và người yêu cũ vẫn sống trong hiện tại, và vô tư coi đó là quyền riêng tư của mình là một sự lựa chọn không thông minh và tinh tế.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên