Xe
15/02/2023 15:00 GMT+7

Đạp nhầm chân ga, húc Lamborghini Aventador bản siêu đắt tiền vào chiếc khác

Hai chiếc Lamborghini Aventador Ultimae đã đâm phải nhau tại bãi đỗ vì sai sót của nhân viên trông giữ.

Đạp nhầm chân ga, húc Lamborghini Aventador bản siêu đắt tiền vào chiếc khác - Ảnh 1.

Hai chiếc Lamborghini Aventador Ultimae "lưỡng bại câu thương" vì sai lầm của nhân viên - Ảnh cắt từ video, nguồn: The Supercarblog

Nhân viên giữ xe tại các khách sạn cao cấp thường xuyên phải lái xe của khách hàng để lấy/đỗ xe cho họ. Xét tới tập khách hàng của những khách sạn dạng này, ắt hẳn không ít nhân viên đã từng được cầm lái các siêu xe đắt giá hay xe siêu sang tiện nghi nhất có thể.

Tuy nhiên, trải nghiệm như trên vừa thú vị nhưng cũng đầy rẫy rủi ro, bởi chỉ một sai lầm nhỏ, họ có thể phải trả một cái giá rất đắt. Một sự việc mới xảy ra tại Úc là một ví dụ với hậu quả để lại là 2 trong số 600 chiếc Lamborghini Aventador Ultimae trên toàn cầu phải nghỉ ngơi một thời gian chưa rõ.

Theo The Supercarblog đăng tải lại video từ Craig Jones - một huấn luyện viên vật chuyên nghiệp người Úc, hai chiếc Lamborghini Aventador Ultimae gặp tai nạn đều là xe thuê với một chiếc thuộc bản coupe, một chiếc thuộc bản mui trần.

Nhân viên bãi xe cầm lái bản mui trần không điều khiển được tốc độ xe, húc vào vỉa hè cũng như đuôi chiếc coupe đỗ phía trước khiến đầu xe bị hư hại nặng. Cản sau làm từ sợi carbon với thiết kế sắc lẹm của chiếc xe thể thao khiến đầu xe húc phải chịu thiệt hại nặng nề khung ngoài cũng như ca pô.

Sau khi mắc lỗi, nhân viên cầm lái biến sắc thấy rõ dù vẫn có thể nở nụ cười gượng. Khi bước ra khỏi xe, anh lý giải mình đã đạp nhầm chân ga thay vì chân phanh dẫn tới cơ sự nói trên.

Hy vọng bảo hiểm (chắc chắn là có vì cả hai đều là xe thuê) sẽ khắc phục sự cố này để hai siêu xe trị giá không dưới 550.000 USD có thể trở lại sớm nhất.

Nhà bị xe đâm 23 lần, chủ nhà chi hơn 700 triệu đồng lập rào chắn, cầu cứu chính phủNhà bị xe đâm 23 lần, chủ nhà chi hơn 700 triệu đồng lập rào chắn, cầu cứu chính phủ

Kể từ khi cao tốc liên bang 680 được xây dựng gần nhà mình, ông Ray Minter đã phải đối diện tình cảnh xe lao vào nhà như cơm bữa. Sức chịu đựng của ông cuối cùng đã đến giới hạn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên