01/09/2015 12:11 GMT+7

Đàn ukulele cuốn hút bạn trẻ Sài thành

PHAN DƯƠNG
PHAN DƯƠNG

TT - Cứ mỗi chiều tối thứ bảy hoặc sáng chủ nhật, du khách và người dân luôn bị thu hút bởi những âm thanh vui tai, sôi động của nhóm bạn trẻ chơi đàn ukulele tại một góc công viên 30-4 (Q.1, TP.HCM).

Cuối tuần nhóm bạn trẻ hội Ukulele's House lại tập trung ở công viên 30-4 để chơi đàn - Ảnh: HUY TRẦN
Cuối tuần nhóm bạn trẻ hội Ukulele's House lại tập trung ở công viên 30-4 để chơi đàn - Ảnh: HUY TRẦN
Cuối tuần nhóm bạn trẻ hội Ukulele's House lại tập trung ở công viên 30-4 để chơi đàn - Ảnh: HUY TRẦN
Cuối tuần nhóm bạn trẻ hội Ukulele's House lại tập trung ở công viên 30-4 để chơi đàn - Ảnh: HUY TRẦN

Đây là nhóm bạn trẻ trong cộng đồng Ukulele's House mới thành lập, thường tập trung sinh hoạt, trao đổi cách đánh đàn, hợp âm và kể cho nhau những câu chuyện cuộc sống.

"Đàn ukulele có từ cuối thế kỷ 19, nguồn gốc từ Hawaii, là một loại nhạc cụ nhiều loại màu sắc khác nhau vô cùng dễ thương. Đặc biệt là âm thanh vui nhộn từ cây đàn. Khi buồn chơi đàn sẽ khiến bạn có cảm giác vui hơn, thoải mái hơn. Khi say mê đàn hát những hợp âm sôi động thì chỉ ít phút sau, đám đông bắt đầu bị cuốn hút bởi tiếng đàn và vây quanh” - Đinh Thị Hồng Ngọc, một thành viên của nhóm, chia sẻ.

Nhỏ nhắn, xinh xắn, lạ mắt, dễ chơi và dễ mang đi, đàn ukulele đã trở thành sợi dây gắn kết các bạn trẻ đến gần nhau hơn.

PHAN DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên