07/12/2016 11:07 GMT+7

Dân lọt cống, giám đốc trung tâm chống ngập tự nhận cảnh cáo

MAI HƯƠNG
MAI HƯƠNG

TTO - Liên quan vụ người dân lọt cống chết khi đón xe buýt trên đường Kinh Dương Vương, giám đốc Trung tâm điều hành chương trình chống ngập TP.HCM tự nhận kỷ luật cảnh cáo về mặt chính quyền và khiển trách về mặt Đảng.

Ông Võ Văn Hoan, thành ủy viên, Chánh Văn phòng UBND TP.HCM trả lời phỏng vấn bên lề kỳ họp HĐND TP.HCM lần thứ ba sáng 7-12 - Ảnh: Tự Trung 

Sáng 7-12, bên hành lang kỳ họp HĐND TP.HCM, Chánh văn phòng UBND TP.HCM Võ Văn Hoan đã trao đổi với báo chí xung quanh việc giám đốc Trung tâm điều hành chương trình chống ngập TP.HCM Nguyễn Ngọc Công tự nhận hình thức kỷ luật trong vụ người dân bị té cống chết khi đón xe buýt trên đường Kinh Dương Vương.

Ông Hoan cho biết Sở Giao thông Vận tải đã có văn bản báo cáo về vấn đề này.

Theo đó, khi Thủ tướng Chính phủ yêu cầu TP.HCM báo cáo rõ vụ việc liên quan đến trường hợp tử vong của người dân do rơi xuống cống khi đi trên đường, Trung tâm điều hành chống ngập nước TP và các đơn vị liên quan đã tổ chức họp làm rõ trách nhiệm.

Trong cuộc họp này, với tư cách là người đứng đầu, ông Công đã tự nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo về mặt chính quyền và khiển trách về mặt Đảng.

Theo ông Hoan, nếu xét về trách nhiệm người đứng đầu thì cần xử lý nghiêm. Tuy nhiên, việc chủ động nhận mức kỷ luật của ông Nguyễn Ngọc Công là một việc đáng ghi nhận, thể hiện ý thức trách nhiệm của người đứng đầu.

“Đây là một văn hóa cần được khuyến khích đối với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị”- ông Hoan bày tỏ.

Trước đó, chiều 21-10, một người đàn ông khoảng 40 tuổi chạy theo đón xe buýt trước bến xe miền Tây (đường Kinh Dương Vương, quận Bình Tân) thì vấp ngã, rơi xuống hố ga nằm giữa đường tử vong.

MAI HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên