28/05/2005 16:45 GMT+7

Đàn đá Khánh Vĩnh

LƯU THÁI VĂN CHƯƠNG
LƯU THÁI VĂN CHƯƠNG

TTCN - Nếu có dịp đi từ Lâm Đồng theo tuyến đường mới đến Nha Trang, ngang qua huyện miền núi Khánh Vĩnh của tỉnh Khánh Hòa, bạn hãy dừng chân ghé thăm bộ đàn đá Mà Giá ở thôn Giarít, xã Yangly, được đặt nằm cạnh bên con suối nhỏ quanh năm nước chảy trong vắt.

CRNymnDZ.jpgPhóng to
TTCN - Nếu có dịp đi từ Lâm Đồng theo tuyến đường mới đến Nha Trang, ngang qua huyện miền núi Khánh Vĩnh của tỉnh Khánh Hòa, bạn hãy dừng chân ghé thăm bộ đàn đá Mà Giá ở thôn Giarít, xã Yangly, được đặt nằm cạnh bên con suối nhỏ quanh năm nước chảy trong vắt.

Để có bộ đàn đá này, ông Mà Giá đã phải đến vùng Khánh Sơn tìm những thanh đá phát ra âm thanh đem về đặt trong rẫy của mình với ý định ban đầu chỉ là để đuổi thú rừng, chim muông không đến phá hại hoa màu.

Không ngờ âm vang độc đáo của bộ đàn đá Mà Giá đã thu hút nhiều người tìm về Khánh Vĩnh để được tận mắt nhìn bộ đàn và tai được nghe những âm thanh kỳ diệu phát ra từ đá.

vQHNIsmc.jpgPhóng to
Để khách có chỗ nghỉ chân nghe tiếng đàn đá, ông Mà Giá đã dựng vài căn chòi mái tranh, vách nứa bên dòng suối. Khách có thể thưởng thức rượu cần do chính tay ông làm nếu có yêu cầu.

Bộ đàn đá ấy có bốn thanh đá được cột bằng song mây, treo trên bốn khung cây rừng cùng bốn viên đá hình thoi dùng làm búa gõ. Tất cả búa gõ được cột chung vào một sợi dây mây có thể điều khiển để gõ cùng một nhịp thông qua “trung tâm điều khiển” là một ống hứng nước bằng bẹ chuối khô.

Khi nước đầy, ống sẽ bị kéo trì xuống, lôi theo búa gõ, cùng lúc nước bị đổ ra khỏi ống hứng. Khi ống hứng trở lại vị trí ban đầu cũng là lúc búa gõ đập vào thanh đá. Cứ thế mà tạo thành một khúc nhạc của đá với các nốt trầm từ các thanh đá được treo gần mặt đất; còn nốt bổng, vang từ các thanh đá được treo cao hơn.

LƯU THÁI VĂN CHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên