05/01/2024 14:15 GMT+7

Cứu tinh của Man United mang tên 'Sir Jim'

Giữa cơn suy thoái tồi tệ về thành tích chuyên môn của đội nhà, người hâm mộ Man United vẫn chào đón một hình ảnh tích cực, khi tỉ phú Jim Ratcliffe chính thức tiếp quản quyền điều hành đội bóng những ngày qua.

Tỉ phú Ratcliffe đến sân Old Trafford vào tuần qua - Ảnh: REUTERS

Tỉ phú Ratcliffe đến sân Old Trafford vào tuần qua - Ảnh: REUTERS

Thương vụ mua lại 25% cổ phần CLB Man United với giá 1,3 tỉ bảng Anh của tỉ phú ngành hóa dầu này đã được hoàn tất. Và dù chỉ có 25% cổ phần, truyền thông Anh cho biết Sir Jim sẽ nắm quyền điều hành "quỷ đỏ", hướng đến một vụ mua lại hoàn toàn trong tương lai. 

Vậy nên ngay từ lúc này, các CĐV Man United đã có thể hài lòng rằng kỷ nguyên u ám kéo dài gần hai thập niên của gia đình nhà Glazer đã sắp sửa kết thúc.

Vài tháng trước, CĐV Man United thật ra còn phản ứng tỉ phú Ratcliffe dữ dội. Khi đó, hấu hết fan "quỷ đỏ" đều mơ đến việc các tỉ phú Qatar sẽ mua lại đội bóng - một viễn cảnh đẹp đẽ giàu tính hứa hẹn. Nhưng đời không như là mơ. 

Hoàng thân Sheikh Jassim dù được truyền thông tung hô là xuất thân từ gia đình hoàng gia có tổng tài sản hàng trăm tỉ USD, lại trả giá thấp hơn Ratcliffe trong cuộc đua giành quyền sở hữu Man United. Chung cuộc, Sir Jim của nước Anh giành chiến thắng.

Nhưng chuyện đời tái ông thất mã, CĐV Man United khi mơ về những đồng tiền dầu mỏ đã bỏ qua một điểm quan trọng rằng đội bóng của họ quá đắt đỏ. Năm 2008, tỉ phú Sheikh Mansour người UAE chỉ tốn 250 triệu USD để mua lại Man City. Rồi sau đó ông ấy đổ hàng tỉ USD vào thị trường chuyển nhượng. 

Còn bây giờ, một thương vụ mua đứt Man United có thể tiêu tốn 6 - 7 tỉ USD (Sir Jim đã mua 25% cổ phần với giá 1,3 tỉ bảng Anh, tương đương hơn 1,6 tỉ USD). Một khi đã móc hầu bao nhiều đến vậy, thật khó kỳ vọng các ông chủ mới của Man United có thể đầu tư mạnh tay cho thị trường chuyển nhượng.

Thật ra, nhiều năm gần đây gia đình Glazer vẫn chi đều đặn cho chuyện chuyển nhượng của Man United. Vấn đề là họ liên tiếp đầu tư sai lầm. Gần đây nhất là những thương vụ thất bại mang tên Antony, Mount... 

Đó là hậu quả của một thời gian dài thượng tầng "quỷ đỏ" làm việc kém hiệu quả. Trong bối cảnh đó, thay vì một ông chủ quá giàu có, điều Man United cần có thể là một ông chủ am hiểu bóng đá. Ít nhất, Jim Ratcliffe - ngoài lĩnh vực hóa dầu còn có nhiều năm kinh nghiệm điều hành các CLB bóng đá.

Năm 2019, ông mua lại CLB giàu truyền thống của Pháp là Nice, giữa lúc đội bóng đang sa sút. Và sau bốn năm đầu tư, hiện tại Nice đã leo lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng Ligue 1 mùa này.

Không phải là những "bom tấn" chuyển nhượng - thứ mà sân Old Trafford nhiều năm qua không thiếu, điều Man United cần ở Sir Jim là tài năng quản lý lĩnh vực bóng đá.

Ten Hag nặng lời sau thất bại của Man UnitedTen Hag nặng lời sau thất bại của Man United

HLV Erik Ten Hag cho rằng Manchester United lộ ra nhiều vấn đề khi để Nottingham Forest đánh bại rạng sáng 31-12.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên