25/12/2023 09:01 GMT+7

Cu Tí thú tội

Hôm nọ ba má đi vắng, cu Tí thèm kẹo quá nên tự tiện mở cửa tủ lấy tiền của ba má để đi mua kẹo ăn. Về ba má phát hiện, gọi cu Tí ra dọa đánh đòn.

Cu Tí nhất mực kêu oan, nói rằng không hề lấy, rằng cu Tí là con ngoan nên không có chuyện lấy cắp. Giọng cu Tí dõng dạc lắm, nói năng rành rọt, nhất quyết thà bị đánh đòn để bảo vệ danh dự của mình.

Ba má bắt cu Tí vô phòng cho tự suy nghĩ, nếu không nhận lỗi thì ngày mai mang ra đánh đòn nặng. Buổi tối, muỗi cắn đau ơi là đau, ba má lại cho ít cơm nữa, mà cơm không có gà rán, cu Tí khóc rưng rưng.

Chịu không thấu, rốt cuộc cu Tí đành đoạn thú tội đã lấy trộm tiền của ba má để đi mua kẹo. Chị Hai của Tí ngạc nhiên nói ủa cu Tí mới tuyên bố đanh thép không lấy mà sao giờ thay đổi, bất ngờ ghê!

Cu Tí đâu có ngờ ba má đã lắp camera trong nhà, có gì mà hông biết.

Cuối năm kẻ trộm Cuối năm kẻ trộm 'vào mùa'

Mấy tay đạo chích tính toán ra tay "vào mùa" cuối năm. Chúng thường lợi dụng cuối năm nhiều bà con bận bịu hay sơ hở cửa ngõ là nhập nha lấy trộm, nhất là cuối năm bà con thường dành dụm được một ít ăn Tết.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Bút bi