02/09/2023 13:36 GMT+7

Chủ tịch RFEF Rubiales viết tâm thư về vụ hôn môi nữ cầu thủ

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) Luis Rubiales đã viết tâm thư để nói rõ về vụ xì căng đan hôn môi nữ cầu thủ Jennifer Hermoso.

Chủ tịch Luis Rubiales lần tiên nói rõ về vụ hôn môi nữ cầu thủ - Ảnh: Reuters

Chủ tịch Luis Rubiales lần tiên nói rõ về vụ hôn môi nữ cầu thủ - Ảnh: Reuters

Bức thư dài hơn 4.000 từ được ông Luis Rubiales đăng trên tài khoản Twitter, để xin lỗi và nói rõ mọi chuyện xung quanh nụ hôn gây sóng gió của ông với nữ cầu thủ Jennifer Hermoso trong buổi lễ trao huy chương ở World Cup nữ 2023. 

Dưới đây là nội dung bức tâm thư của ông Luis Rubiales: 

"Ngày 20-8 vừa qua, tôi đã phạm một số sai lầm hiển nhiên và tôi thực sự hối hận từ tận đáy lòng. Tôi đã từng cầu xin sự tha thứ cho sai lầm đó và bây giờ tôi làm điều đó một lần nữa với sự khiêm nhường. 

Tôi đã học được rằng niềm vui và cảm xúc sâu sắc mãnh liệt như thế nào (dù cho đó là giành được chức vô địch World Cup) thì các nhà lãnh đạo thể thao vẫn phải thể hiện hành vi mẫu mực. 

Nhưng tôi đã không làm được điều đó. Vì vậy một lần nữa tôi xin lỗi tới các cầu thủ bóng đá, liên đoàn và các tổ chức bóng đá khác một cách chân thành, dứt khoát và không trốn tránh. 

Cũng xin gửi tới những người hâm mộ bóng đá và tất cả những người có thể đã bị xúc phạm bởi hành động của tôi. 

Tôi cũng đưa ra những lời giải thích tương ứng, kể sự thật về những gì đã xảy ra. Đây là phiên bản duy nhất của tôi, phiên bản mà tôi đã duy trì ngay từ giây phút đầu tiên. Và tôi sẽ tiếp tục bảo vệ nó và sẽ không thay đổi. 

Tính tự phát và hạnh phúc của thời điểm lịch sử đã khiến chúng tôi thực hiện một hành động chung và đồng thuận (hôn môi), đó là sản phẩm của sự nhiệt tình cao độ. Quả thực không hề có sự gây hấn nào, thậm chí không có một chút khó chịu nào mà cả hai đều tràn ngập niềm vui.

Tôi nhắc lại: “Nụ hôn đó có sự đồng ý của cả hai bên”

Cả trong những cái ôm trìu mến, cũng như trong đôi môi và lời chia tay sau đó với đầy những cử chỉ trìu mến lẫn nhau, diễn ra trên bục trao huân chương. 

Bằng chứng thích hợp, ý kiến chuyên gia, tài liệu, video... chứng minh tính xác thực những gì xảy ra. Tôi đã cung cấp nó và sẽ tiếp tục cung cấp cho các điều tra. Bằng chứng đó không phải để thể hiện sự trối bỏ trách nhiệm, mà đó là sự thật rõ ràng.

Ngay từ đầu, RFEF đã thông qua bộ phận liêm chính để thực hiện các thủ tục thích hợp. Tôi đã được gọi điện và phối hợp để làm sáng tỏ sự thật. Tôi cũng đã phối hợp với FIFA trong cuộc điều tra. Và tôi sẽ tiếp tục cộng tác với tất cả đều làm rõ mọi chuyện...

Nhưng tôi đặc biệt lo ngại rằng một số người trong chính phủ lại nhất quyết tham gia và gây áp lực cho tôi. Trong suốt thời gian này, tôi đã phải chịu đựng sự trừng phạt chưa từng có về mặt chính trị và truyền thông... không chỉ ở Tây Ban Nha mà trên toàn cầu.

Dù vậy tôi cũng cảm nhận được sự ủng hộ ngày càng tăng của người dân trên đường phố và trên mạng xã hội. Tôi cảm thấy có điều gì đó đã thay đổi. Đứng trước sự bất công giả tạo và sự phán xét của công chúng, những công dân bình thường, cả phụ nữ và nam giới đã cùng nhau đoàn kết. 

Tôi muốn cảm ơn các bạn ở đây và bây giờ. Đã đến lúc phải cảm ơn bạn vô cùng vì sự hỗ trợ to lớn của bạn, vì đã tin tưởng tôi, vì đã không bị cuốn theo chiến dịch được dàn dựng này chống lại tôi. 

Tôi tiếp tục tin tưởng vào sự độc lập của các cơ quan, nơi vấn đề này phải được giải quyết một cách công bằng. Bất chấp thực tế là áp lực chính trị và một số phương tiện truyền thông đang bị thao túng để áp đặt sự dối trá... Sự thật chỉ có một con đường và đó là lý do tại sao tôi nhắc lại. Tôi tin rằng công lý sẽ được thực thi.

Tôi sẽ tiếp tục bảo vệ mình để chứng minh sự thật. Tôi muốn gửi một thông điệp tới tất cả những người tốt ở đất nước chúng ta và ngoài biên giới của chúng ta rằng: đây không phải là về giới tính, mà là về sự thật.

Nhân danh chủ nghĩa nữ quyền, chúng ta không nên cố gắng hạ bệ một người đàn ông - hay một người phụ nữ - mà không được xét xử công bằng. Bình đẳng là về quyền giống nhau cho tất cả mọi người".

Điểm tin thể thao sáng 22-8: Báo chí đòi "sếp lớn" Tây Ban Nha từ chức vì... hôn môi nữ tiền đạoĐiểm tin thể thao sáng 22-8: Báo chí đòi “sếp lớn” Tây Ban Nha từ chức vì... hôn môi nữ tiền đạo

Chủ tịch RFEF Luis Rubiales được yêu cầu từ chức vì hôn môi nữ tiền đạo Jenni Hermoso ở lễ trao huy chương; Arsenal đánh bại Crystal Palace 1-0; Richardson gây sốc khi đoạt HCV 100m nữ. Đó là những tin đáng chú ý trong điểm tin sáng 22-8.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên