25/04/2018 17:08 GMT+7

Chú mày khéo lo!

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Này, thằng nhớn nhà anh vừa lấy cái cử nhân đấy, loại khá! - Quý hóa quá! Xin chúc mừng anh ạ!

Chú mày khéo lo! - Ảnh 1.

- Thôi chúc tụng làm gì, chú liệu coi sao được thì tính cho em nó.

- Dạ, còn khuyết một chân bên phòng tổng hợp...

- Dở hơi à? Chú coi có nguồn nào lớn lớn, đưa em nó đi học nước ngoài, đào tạo nguồn luôn. Làm gì cũng phải có học hành. Phải tính kế sâu rễ bền gốc!

- Dạ... Nhưng vừa rồi tòi ra vụ con ông nọ, được cấp tiền tỉ đi học nước ngoài nhưng thiếu tiêu chuẩn vì chỉ bằng loại khá, nay lại xì ra...

- Chơi với đồng chí xấu nó thế. Còn cơ quan chúng ta trên dưới một lòng, quyết không giậu đổ bìm leo. Chớ lo!

- Nhưng tình hình củi tươi củi khô nhảy lò tưng bừng...

- Chú mày khéo lo. Chuyện gì chớ chuyện con quan chức như anh đi du học bằng tiền nhà nước chỗ nào chả có. Làm đi!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên