14/01/2011 03:16 GMT+7

Chơi quiz show

LAM ĐIỀN
LAM ĐIỀN

TT - Thoạt đầu, một tác giả lạ hoắc xuất hiện bằng một tiểu thuyết lạ hoắc dày ngót 570 trang sẽ làm ngán ngại ít nhiều với người đọc. Nhưng chính những lời “cam kết của tác giả” với thế hệ tuổi 20 rằng “những kẻ tươi đẹp nhất lại bất hạnh nhất”. Có cái gì đó như một sự chân thành trong câu chữ khiến người đọc bị cuốn theo từng tình tiết của một câu chuyện dài.

i5Do3fvJ.jpgPhóng to

Sách do NXB Trẻ thỏa thuận bản quyền từ Hàn Quốc - Ảnh: L.Điền

Kim Young Ha với tiểu thuyết Chơi quiz show đã dẫn dắt mọi người đi vào thế giới của những bạn trẻ Hàn Quốc thời hiện đại bằng cách đó. Nhân vật chính đã nhẩn nha kể câu chuyện của mình theo kiểu nó vẫn hiển hiện đây đó trong cuộc sống hằng ngày của một thế hệ trẻ lấy việc online trên Internet, xem phim Mỹ, kết bạn qua chat... làm không gian sống chính yếu cho mình.

Quan trọng hơn, tác giả (và cả dịch giả) đã chọn đúng giọng văn tinh tỉnh, thản nhiên trong cách tiếp cận các tình tiết nội dung, kể cả hàng loạt sự biến khủng khiếp đang đổ ập xuống đầu cậu thanh niên 27 tuổi Lee Min Su: nợ ngân hàng từ bà ngoại vừa mất, nhà bị tịch thu, trước mắt không có chỗ ở và việc làm...

Cho nên, câu chuyện vì thế mà cuốn hút, như cách mình dõi theo hành trạng của một bạn nào đó gần lắm, quen lắm, đang sống cùng với mình trong một thành phố, cùng hứng chịu với mình những trắc trở thường ngày của cuộc sống thị dân...

Ai đó sẽ tìm thấy mình trong câu chuyện hấp dẫn trên, có lẽ cũng là điều dễ hiểu.

LAM ĐIỀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên