Tổ trưởng gợi ý: “Có lẽ chúng ta nên thu phí mấy bà phụ nữ để tóc dài. Thời buổi khó khăn, để tóc chỉ tổ tốn nước, tốn dầu gội đầu, không bảo vệ môi trường”.
Chị cán bộ phụ nữ phản đối: “Thu như vậy thì mấy em người mẫu không quan tâm, mấy chị công nhân viên chức sẽ lách luật bằng cách cắt tóc ngắn, chỉ tận thu được mấy bà cụ búi tó hưu trí, chẳng đáng”.
Anh thanh niên gầy gò đề xuất: “Dạ, con thấy nên thu phí ai có vòng bụng trên 90cm. Vòng bụng càng cao càng chịu phí lũy tiến như cách tính thuế thu nhập cá nhân”.
Cụ cán bộ hưu trí đồng tình: “Ai sở hữu vòng bụng to cộng thêm mặt bóng sẽ thu phí tăng thêm gấp đôi”.
Mọi người đang bàn tán rôm rả, một giọng đường bệ cắt ngang: “Thu phí này sẽ đụng chạm rất nhiều người tai to mặt lớn trong tổ dân phố, không được đâu”.
Chẳng lẽ bế tắc? Nên thu phí mấy ông có bồ nhí hay những người cả ngày ngồi quán cà phê... Một số ý kiến tiếp tục đưa ra...
Chú Hai xe ôm hóng chuyện nghe được liền thở dài: “Tại mình không được họp nên cái xe còm của mình sắp bị thu phí, hu hu”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận