25/10/2013 08:00 GMT+7

Chiều mưa Đồng Cát

HỒ VIỆT KHUÊ (Bình Thuận)
HỒ VIỆT KHUÊ (Bình Thuận)

AT - Mưa về trên Đồng Cát
Thị trấn nhỏ bình yên
Để lòng ai nhung nhớ
Một khoảng trời vô biên…

Chiều mưa Đồng Cát

CRiI3JQq.jpgPhóng to

Chiều Đồng Cát loang tímGió sông Thoa tràn vềEm xa mờ heo hútGiọt mưa dài lê thê!

Ly cà phê chờ đợiTí tách từng giọt rơiEm cõi miền mờ ảoSao sóng lòng đầy vơi?

Cơn mưa chiều lãng đãngDòng sông Thoa thì thầmBây giờ em xa cáchĐể lòng ai nhớ mong.

Mưa về trên Đồng Cát Con sóng vỗ đôi bờAi âm thầm lặng lẽCơn gió nào bơ vơ?

Hà Quảng (Quảng Ngãi)

Chiều thu tôi đốt nỗi buồn

Tôi về gom khói tương tưThả lên trời nhớ còn dư nỗi buồnSuối sông dù có cạn nguồnKhông sao hiểu được nỗi buồn đất đai.

Tôi qua lũng thấp truông dàiLàm sao trút gánh nặng vai nợ tìnhĐường về bóng ngả chênh vênhHoa xuân tan tác gập ghềnh lối xưa.

Gót son tan lớp đường mưaTheo em ngõ vắng muốn thưa đôi điềuMột liều năm sáu cũng liềuSao tôi khờ dại để chiều trống không.

Chiều thu tôi đốt nỗi buồnThả tro qua mấy bến cuồng sông mêGọi hồn tình ái trở vềNgậm ngùi tôi giải lời thề cho tôi.

Pd5i5X4b.jpgPhóng to

Áo Trắng số 19 ra ngày 15/10/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

HỒ VIỆT KHUÊ (Bình Thuận)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên