Phóng to |
Hai xe máy bị cháy tại hiện trường - Ảnh: LÊ GIANG |
Theo nhiều người dân, khi xảy ra vụ hỏa hoạn, khói đen bốc cao nghi ngút. Mọi người hô hào nhau dập lửa nhưng do ngọn lửa bùng phát quá nhanh, nguồn nước và bình chữa cháy tại chỗ không đủ để khống chế đám cháy. Ba người trong ngôi nhà 618/5 Cách Mạng Tháng Tám hoảng loạn chạy ra, trong đó có một cháu nhỏ khoảng 3 tuổi.
Khoảng 15 phút sau, lực lượng phòng cháy chữa cháy công an quận 3 và quận 10 đã có mặt để dập lửa. 5 xe chữa cháy cùng hơn 30 chiến sĩ cứu hỏa đã có mặt.
Tại hiện trường, đoạn trước hẻm 618 trên đường Cách Mạng Tháng Tám bị phong tỏa hoàn toàn. Lực lượng cảnh sát giao thông tích cực phân luồng.
Phóng to |
Ngôi nhà bị cháy trong vụ hỏa hoạn - Ảnh: LÊ GIANG |
Phóng to |
Nhiều xe cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường - Ảnh: ĐẠI VIỆT |
Phóng to |
Bên trong ngôi nhà bị cháy đen - Ảnh: ĐẠI VIỆT |
Ngôi nhà 618/5 Cách Mạng Tháng Tám bị thiêu rụi hoàn toàn. Hai chiếc xe gắn máy trong nhà chỉ còn trơ lại bộ khung sắt. Ngôi nhà số 618/7 Cách Mạng Tháng Tám bị cháy lây, khiến một phần ngôi nhà này cũng bị thiêu rụi.
Chủ ngôi nhà 618/5 là ông Nguyễn Thành Sang (sinh năm 1949) bị bỏng do lửa táp vào. Người dân xung quanh đã đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu.
Anh Nguyễn Thành Tâm (sinh năm 1972), con ông Sang, cũng bị bỏng do nhảy vào cứu con mình đang ngủ trên gác.
Anh Tâm cho biết: “Lúc đó lửa cháy dữ lắm, chỉ biết lao vào cứu con thôi, không nghĩ được gì nữa hết!”.
Đến 10g30 phút cùng ngày, đám cháy mới được khống chế hoàn toàn. Tuy nhiên, ngôi nhà 618/5 có khả năng đổ sập rất cao, bởi gạch đá liên tục rơi xuống khiến nhiều người lo sợ.
Nguyên nhân vụ cháy vẫn tiếp tục được điều tra làm rõ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận