24/05/2018 06:56 GMT+7

Cảnh sát đặc nhiệm bị thương khi rượt đuổi nghi can

HỒNG LY - G.M
HỒNG LY - G.M

TTO - Trong lúc đang rượt đuổi hai đối tượng tình nghi, thượng uý Nguyễn Công Thành, Đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát Hình sự (Đội 3 - PC45), Công an TP.HCM đã bị thương, phải nhập viện.

Cảnh sát đặc nhiệm bị thương khi rượt đuổi nghi can - Ảnh 1.

Thượng uý Thành trên giường bệnh - Ảnh: HỐNG LY

Tại bệnh viện 30-4, với vết thương còn băng dài ở bụng và nằm trên trên giường bệnh, thượng uý Nguyễn Công Thành dù còn đau đớn vẫn bình tĩnh kể lại quá trình truy đuổi các đối tượng tình nghi cướp giật và bị thương vài ngày trước đó.

Theo lời thượng uý Thành, tối 18-5, tổ trinh sát hình sự đặc nhiệm thuộc phân đội 1 được phân công nhiệm vụ tuần tra tuyến địa bàn trung tâm TP. Trên đường tuần tra, tổ trinh sát gồm 5 cán bộ, chiến sĩ, trong đó có thượng uý Thành một mình điều khiển xe gắn máy đi cùng tổ.

Khi tổ công tác tuần tra ở khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ, phát hiện hai đối tượng điều khiển xe gắn máy Yamaha Exciter có nhiều biểu hiện nghi vấn đang theo dõi người dân, khách du lịch có sơ hở để cướp giật nên bám theo.

Từ phố đi bộ Nguyễn Huệ, hai đối tượng di chuyển qua phố Tây Bùi Viện (Q.1), chạy lòng vòng quanh đường Nguyễn Trãi, Lê Hồng Phong (Q.5).

Lúc này trời đang đổ mưa lớn, thấy không kiếm được hàng, hai đối tượng ra về theo đường 3-2. Tổ trinh sát quyết đi theo về "hang ổ" hai đối tượng để nắm địa chỉ, khu vực nhằm lập hồ sơ nghiệp vụ, theo dõi lâu dài.

Sau hơn 45 phút theo dõi, các đối tượng có vẻ nghi ngờ bị theo dõi. Đang chạy trên đường 3-2, các đối tượng bất ngờ kéo ga bỏ chạy. 

Lúc này, thượng uý Thành là người chạy gần với hai đối tượng khả nghi nhất, liền tăng tốc độ bám sát. Trời đang mưa như trút nước, người chạy sau không nhìn được người chạy trước, tổ trinh sát chỉ nhìn vào tín hiệu đèn xe để đeo bám hai đối tượng khả nghi.

Đến khúc giao đường 3-2 giao với Nguyễn Trị Phương (Q.10) do chạy với tốc độ cao, trời mưa đường trơn, bẻ cua gấp, xe của thượng uý Thành bị mất lái, lao thẳng vào làn phân cách trên đường Nguyễn Tri Phương, người bay lên cao, khi đáp xuống thì người một nơi, xe một nơi.

Đồng đội phía sau chạy tới, phát hiện thượng uý Thành đang nằm đau đớn giữa đường với nhiều vết thương sâu ở chân và bụng liền đưa vào viện. 

Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy thượng uý Thành bị rạn nứt xương bánh chè ở chân trái phần bụng bị rách phải khâu hơn 10 mũi.

Khó tránh khỏi trong cuộc chiến chống tội phạm

Trung tá Mai Thống Nhất, đội trưởng đội 3, PC45, Công an TP chia sẻ: Chuyện của Thành với anh em hình sự đặc nhiệm không phải là hiếm.

Anh em chỉ biết thầm lặng chiến đấu với tội phạm, có rủi ro thì cắn răng nắm tay nhau vượt qua chứ "sinh nghề tử nghiệp", nhìn tội phạm nhởn nhơ ngoài đường, người dân, khách du lịch tới TP cảm thấy không an toàn là anh em lại xót xa, tự thấy mình phải nỗ lực nhiều hơn.

Những mất mát, hi sinh là điều không ai muốn, nhưng khó tránh khỏi trong cuộc chiến không khoan nhượng này.

Hình sự đặc nhiệm ‘bắt hai tên cướp manh động Hình sự đặc nhiệm ‘bắt hai tên cướp manh động

TTO - Hai tên cướp giật phóng xe tốc độ cao, ép và đạp xe của hình sự đặc nhiệm khi bị truy đuổi. Sau gần 6km ‘đua nóng’ trên nhiều tuyến đường, hình sự đặc nhiệm đã khống chế được hai tên cướp manh động.

HỒNG LY - G.M
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên